Hải Phòng:

Giữ bệnh nhân tử vong nhiều giờ trong phòng Hồi sức để chờ… Bộ về

(Dân trí) - Bệnh nhân đã tử vong từ sáng sớm nay nhưng gia đình không cho bệnh viện chuyển xuống nhà xác khiến nhiều bệnh nhân nặng phải nằm cạnh người chết.

Giữ bệnh nhân tử vong nhiều giờ trong phòng điều trị để chờ… Bộ về
Tử thi nằm giữa những bệnh nhân nặng chờ câu trả lời của bệnh viện về trách nhiệm và nguyên nhân tử vong

Chiều ngày 24/5, tại khoa Hồi sức tích cực - Ngoại, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, thi thể bệnh nhân Đào Thị Loan (57 tuổi, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng) nằm cạnh các bệnh nhân cấp cứu khác đang được các bác sĩ, y tá, người nuôi bệnh chăm sóc.

Liên quan đến vụ việc này, sáng nay hàng chục người thân của bệnh nhân đã vây bệnh viện Việt Tiệp để đòi câu trả lời về cái chết “ khó hiểu” của bà Loan.

Lưu Thị Ly, con gái của bệnh nhân cho biết: "Mẹ tôi bị ngã xe máy dẫn đến trật khớp hông và một số xây xước ngoài da. Được nhập viện từ hôm 18/5. Đến sáng ngày 21/5, mẹ tôi được đưa lên phòng 7, tầng 6 của khoa Hồi sức tích cực - Ngoại gây tê cục bộ để nắn xương khớp hông. 

Đến 12h cùng ngày, bác sĩ thông báo là mẹ tôi có biểu hiện tim ngừng đập, 30 phút sau có tuần hoàn tim trở lại nhờ kích tim. Đến 7h20 sáng 24/5, bệnh viện thông báo là mẹ tôi đã tử vong. Chúng tôi bức xúc vì thấy mẹ mình đang khỏe mạnh, không tiền sử bệnh tật gì, chỉ vì nắn cái khớp xương mà chết thì vô lý quá".

Đào Văn Khương, cháu ruột bệnh nhân ý kiến: “Bây giờ bệnh viện gọi người nhà lên bảo là do sốc thuốc phản vệ nên tử vong. Thế trước khi gây mê hay tiêm thuốc, bác sĩ có thử trước không. Chúng tôi yêu cầu bệnh viện trả lời thỏa đáng về quy trình, về trách nhiệm chuyên môn của mình thì mới chấp nhận đưa thi thể về lo hậu sự”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quang Tập, Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, cho biết: Trường hợp bệnh nhân Loan tử vong là do sốc phản vệ. Đây là điều không ai mong muốn, về phía bệnh viện đã giải thích cho người nhà hiểu và vận động người nhà đưa thi thể bệnh nhân về lo mai táng nhưng họ không chịu. Việc để xác người chết trong phòng Hồi sức là bất tiện nhưng gia đình bệnh nhân không hợp tác nên bệnh viện phải vận động từ từ.

Đến 4h30h chiều nay, Sở Y tế sẽ thành lập đoàn y khoa cùng với sự tham gia của các chuyên gia của Bộ Y tế để điều tra làm rõ có kết luận thỏa đáng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân. Nếu gia đình vẫn không hợp tác với bệnh viện, buộc phải trưng cầu vai trò của chính quyền, công an để đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực điều trị”.

Thu Hằng