Giận chồng, mẹ ép con 11 tháng uống thuốc diệt cỏ tự tử

(Dân trí) - Giận chồng, trong một lúc dại dột, chị D.T.H (32 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) đã khóa trái cửa, cho cậu con trai 11 tháng tuổi và bản thân uống thuốc “cỏ cháy” paraquat để tự tử.

Chiều tối ngày 8/4, khoa Nhi BV Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi 11 tháng tuổi trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp nặng được đặt ống nội khí quản, tình trạng rất xấu. “Dù được thở máy, nhưng bé hầu như không có đáp ứng. Đến tối 9/4, phản xạ của bệnh nhân gần như không có và đã tử vong lúc 22h30 cùng ngày”, BS Tống Quang Hưng, Khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết.

Bệnh nhi đã được gia đình đưa về quê ngay trong đêm, chỉ còn mẹ bệnh nhi là chị D.T.H hiện đang được điều trị tích cực, lọc máu tại Trung tâm chống độc, tuy nhiên tình trạng bệnh rất nặng, tiên lượng rất khó khăn. 

“Nghe bà nội kể lại, về đến nhà còn thấy cháu cố bò từ trong nhà tắm ra, lao vào lòng rồi lịm đi, chúng tôi cũng rơi nước mắt, thương xót cháu bé mới 11 tháng tuổi mà bị mẹ tước đi sự sống chỉ vì một lúc quẫn bách, dại dột”, BS Hưng nói.

Một bệnh nhân ngộ độc paraquat điều trị tại Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai)
Một bệnh nhân ngộ độc paraquat điều trị tại Trung tâm chống độc (BV Bạch Mai)
 
Trưa 10/4, rất nhiều họ hàng bên ngoại, nội và đồng nghiệp đến thăm chị H tại Trung tâm chống độc. Cô ruột của chị H cho biết, bé trai 11 tháng tuổi vừa tử vong là con thứ 2 của vợ chồng chị H, vừa dứt cai sữa được mấy ngày.
 
Suốt thời gian đầu lấy nhau, sinh con, chị H và anh T.V.H sống rất hạnh phúc, đầm ấm. Cả hai vợ chồng đều là viên chức, nhà cửa, xe cộ đề huề. Con đầu là một bé trai hiện được 4 tuổi. Đến khi sinh bé thứ 2 được vài tháng, chị H phát hiện chồng có quan hệ công khai với một phụ nữ cùng quê. Từ khuyên giải chồng đến cam chịu, chấp nhận chồng có quan hệ ngoài luồng, chị H. còn liên lạc với người tình của chồng để “nhường” chồng và nhờ nuôi hai con.

Cả gia đình hai bên nội ngoại đều biết chồng chị H công khai ngoại tình. Khuyên nhủ chồng không hiệu quả, gia đình 2 bên còn động viên chị H  bỏ chồng nếu không chịu đựng được và gia đình ngoại sẽ mua đất, cất nhà cho 3 mẹ con cùng ở.

“Nó cứ im lặng chấp nhận, ngày đi làm, cơm nước cho chồng con rồi tối ngậm ngùi nhìn chồng đi với người phụ nữ khác. Cách đây mấy ngày, nó còn gửi con sang ngoại để cai sữa, cùng con trai cả lên Hà Nội chơi cả tuần. Không ngờ khi về được mấy hôm thì nghĩ quẩn, cả hai mẹ con uống thuốc diệt cỏ. Thương thằng bé con, bụ bẫm, đang tuổi tập đi, tập nói. Mà phải vất vả lắm, chạy chữa nhiều nơi hai vợ chồng mới có được thằng bé… May mà thằng lớn còn đi học mẫu giáo, nếu ở nhà có khi cả 3 mẹ con đều chết” cô ruột chị H ngậm ngùi nói.

Theo người thân trong gia đình, sáng 8/4, sau khi bà nội đi khám bệnh, chị H khóa trái cửa và cùng con uống hết gần 100ml chất diệt cỏ paraquat.

“Lúc bà nội về, thấy nhà khóa cửa phía trong, nhìn qua khe cửa không thấy hai con cháu đã bủn rủn chân tay, nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành. Y rằng, khi mở được cửa vào nhà, con dâu và cháu nằm trong phòng tắm, vẫn tỉnh táo. Nghe thấy tiếng bà, thằng bé lồm cồm bò ra, xà vào lòng bà rồi xỉu luôn. Gia đình vội đưa đến BV Bắc Thăng Long cấp cứu, rồi chuyển thẳng lên bệnh viện Bạch Mai”, cô ruột chị H cho biết.

Hiện tại chị H vẫn tỉnh táo, đang được lọc máu. Chị ân hận vì một phút dại dột đã ép con uống thuốc độc và liên tục hỏi tình trạng của con nhnng gia đình vẫn giấu chị về cái chết của bé vì bác sĩ tiên lượng bệnh nhân cũng khó qua khỏi.
 

Theo GS.TS Phạm Duệ, Giám đốc Trung tâm chống độc, người dân đã không biết tính chất cực độc hại của loại hoá chất này, đó là chỉ cần uống một lượng nhỏ, đi cấp cứu, điều trị chút là khỏi.... Thực tế, các loại hoá chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, thuốc chuột… đều cực nguy hiểm, chỉ uống một lượng nhỏ cũng có thể tử vong vì không có thuốc đặc trị. Nhất là mấy năm trở lại đây, loại hoá chất có tên là paraquat với tính chất cực độc, được coi là loại hoạt chất bảo vệ thực vật gây ra tỉ lệ tử vong cao nhất ở người được bày bán phổ biến nên số người uống hoá chất này để tự tử cũng nhiều hơn. Chỉ tính riêng tại Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) mỗi năm có khoảng vài chục ca tử vong do ngộ độc loại hóa chất này.

 

“Hoá chất paraquat được xem là loại hoá chất gây ra tỉ lệ tử vong cao nhất ở người. Chỉ sau 4 - 5 tiếng vào cơ thể, hoá chất đã ăn sâu vào phổi, các cơ quan nội tạng gây suy gan, suy thận nặng, hầu như vô phương cứu chữa vì không có thuốc điều trị đặc hiệu. Trước đây, tới 90% bệnh nhân uống phải hoá chất này đều tử vong. Đến nay, kết hợp nhiều biện pháp điều trị tích cực, tỷ lệ tử vong còn khoảng 70-80%. Vì thế, chớ dại mà uống “một tí” để doạ người thân. “Vì khi đó, có hối cũng không kịp”, bác sĩ điều trị Trung tâm chống độc cảnh báo.

Tú Anh