Thanh Hóa:

Giám đốc Bệnh viện chưa nắm được thông tin vụ bé 8 tháng tử vong

(Dân trí) - Mặc dù gia đình bé 8 tháng tuổi tử vong quây kín Bệnh viện Đa khoa Nông Cống cả 1 ngày trời nhưng Giám đốc Bệnh viện này cho biết “chưa nắm được kíp trực cũng như tình trạng cụ thể của cháu bé”.

Không chuyển viện vì món tiền bảo hiểm?

Theo phản ánh của người nhà cháu bé Nguyễn Thanh Trúc, sau 2 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống, cháu vẫn không có biểu hiện giảm bệnh mà còn nặng hơn. Vì thế 20h ngày 4/9, mẹ cháu đã đề nghị các bác sĩ trong kíp trực cho chuyển cháu ra Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhưng các y bác sĩ không đồng ý và cho biết “cháu bé không sao cả” và tiếp tục truyền cho cháu.

Khi con bị đưa sang phòng cấp cứu để thở ôxy do sốt li bì, môi tím tái, chân tay nhợt nhạt, 23 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Liễu (mẹ cháu) lại tiếp tục năn nỉ các bác sĩ được chuyển bé Trúc đi. Tuy nhiên phải hơn 2 tiếng sau đó, kíp trực này mới đồng ý đưa xe chuyển bé Trúc đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Nhưng chỉ 10 phút sau khi nhập viện bé Trúc đã tử vong.

Vì khoản tiền bảo hiểm khiến cháu bé 8 tháng tuổi chết oan?
Vì khoản tiền bảo hiểm khiến cháu bé 8 tháng tuổi chết oan?

Về phía Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, ông Hà Hoàng Minh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: “Cháu bé được đưa vào đây trong tình trạng sốt cao 40 độ C, li bì, có dấu hiệu hôn mê, suy hô hấp, rút lõm lồng ngực, tím tái, co giật, thở ngáp và gần như ngừng thở. Chúng tôi chưa kịp lấy máu xét nghiệm mà chỉ chẩn đoán có thể cháu bị sốc nhiễm khuẩn huyết do viêm phổi hoặc viêm màng não. Chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu chữa cháu nhưng khi đưa vào đây bệnh cháu đã quá nặng rồi”.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn sau cái chết của cháu gái, chị Nguyễn Thị Lĩnh (dì ruột của bé Trúc) cho biết: “Mẹ cháu và tôi đã mấy lần đề nghị với các y bác sĩ cho cháu tôi được chuyển viện vì bệnh tình cháu không đỡ nhưng họ một mực không cho chuyển cháu tôi đi”.

Còn ông Tâm (bác ruột của bé Trúc) bức xúc: “Bệnh viện giữ cháu tôi lại vì khoản tiền bảo hiểm. Không riêng gì cháu nhà tôi mà rất nhiều các cháu khác đều bị bệnh viện huyện Nông Cống giữ lại như thế này”.

Không biết hay cố tình “ém nhẹm” thông tin?

Sự việc xảy ra khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người nhà nạn nhân đã vây kín Bệnh viện huyện Nông Cống. Thế nhưng, trước cái chết tức tưởi của cháu bé, bệnh viện này vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Vị Giám đốc bệnh viện “bận” đi dự lễ khai giảng còn Phó giám đốc thì chưa nắm được thông tin gì vì“cháu không chết ở bệnh viện tôi mà chết ở bệnh viện Nhi Thanh Hóa”.

Bệnh viện huyện Nông Cống
Bệnh viện huyện Nông Cống

Chiều ngày 5/9, ông Lê Nguyên Khanh, Giám đốc Bệnh viện huyện Nông Cống cho biết: “Vụ việc của cháu bé đang được công an vào cuộc xác minh. Tôi cũng chưa nắm được thông tin cụ thể về tình trạng bệnh tình của cháu”.

Ông Khanh từ chối cung cấp thông tin và bệnh án của bệnh nhi do chưa nắm được những người nào lien quan đến ca trực đó. 

Bệnh viện huyện Nông Cống
Ông Lê Nguyên Khanh, Giám đốc Bệnh viện huyện Nông Cống "tôi chưa nắm được cụ thể thông tin về cháu bé"

Về việc chậm trễ trong việc chuyển tuyến cho bé Trúc, ông Khanh phân trần: “Có lẽ do trình độ năng lực chuyên môn của kíp trực chưa toàn diện nên việc tiên lượng bệnh tình của bệnh nhân chưa tốt”.

Câu hỏi đặt ra là do đâu lãnh đạo Bệnh viện huyện Nông Cống vẫn “chưa nắm thông tin cụ thể” khi người nhà cháu bé đã vây kín bệnh viện cả một ngày trời

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc trên

Nguyễn Thùy