Đắk Lắk:

Gia đình “nữ sinh bị cưa chân” rút đơn tố cáo bác sĩ tắc trách

(Dân trí) - Hơn 3 tháng sau vụ tai nạn khiến em Lê Thị Hà Vi buộc phải cưa bỏ gần hết chân phải do sự tắc trách của các bác sĩ tuyến huyện. Mặc dù gia đình em Vi vẫn chưa nhận được bồi thường nào nhưng vẫn quyết định rút đơn tố cáo gửi cơ quan công an và có đề nghị Sở Y tế xin không đình chỉ công tác các bác sĩ tắc trách dẫn đến sự việc đáng tiếc đối với em Vi.

Gia đình không muốn các bác sĩ bị mất việc

Ngày 21/6, ông Lê Văn Long (ngụ thôn , xã Ea B’hok, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) - bố của em Vi, cho biết: Gia đình ông đã rút đơn tố cáo truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bác sĩ và kíp trực của Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin khiến con gái ông bị mất đi một chân vĩnh viễn.

Gia đình em Vi rút đơn tố cáo và không muốn các bác sĩ bị mất việc
Gia đình em Vi rút đơn tố cáo và không muốn các bác sĩ bị mất việc

Về lý do rút đơn, ông Long cho rằng sự việc đau lòng đã qua và ông cũng không muốn các bác sĩ phải bị mất việc và chịu trách nhiệm nặng nề, “Con gái tôi bị mất một chân là một nỗi đau không kể xiết, còn đối với các bác sĩ sai sót trong chuyên môn thì cũng đã có kết luận chính thức của Sở Y tế nhưng phía gia đình không hề muốn bất kỳ một y, bác sĩ nào bị đình chỉ công tác cả”, ông Long nói.

Tin tưởng vào lời hứa y đức

Cũng theo ông Long, tại buổi Dự thảo Kết luận về xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc đối với cháu Vi trong quá trình điều trị tại bệnh viện, trước mặt Thanh tra Sở Y tế, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cùng một số cơ quan ban ngành khác, ông Long cũng bày tỏ ý kiến không muốn các bác sĩ phải bị mất việc mà chỉ mong các cơ quan thực hiện lời đã hứa đối với gia đình và bé Vi là đủ.

“Phía lãnh đạo Bệnh viện huyện Cư Kuin cũng thường xuyên xuống gia đình động viên, thăm hỏi cháu Vi và hứa sau khi có kết luận của Sở Y tế sẽ lo công tác bồi thường cho cháu để cháu có thể an tâm. Gia đình tôi cũng rất tin tưởng vào lời hứa của Sở Y tế, của các bác sĩ và chỉ mong thực hiện được lời hứa để gia đình và cháu Vi vững chãi hơn trong tương lai khi mà cháu đã thiệt thòi mất đi một phần cơ thể”, ông Long nói thêm.

Gia đình em Vi mong lời hưa của các y, bác sĩ sẽ được thực hiện để em vững tin vào tương lai (ảnh gia đình cung cấp)
Gia đình em Vi mong lời hưa của các y, bác sĩ sẽ được thực hiện để em vững tin vào tương lai (ảnh gia đình cung cấp)

Được biết, đến nay gia đình ông Long vẫn chưa nhận được Kết luận của Sở Y tế mà chỉ mới biết được thông tin của kết luận này qua báo chí.

Hiện tại, em Vi cũng đã nguôi ngoai đi một phần nỗi đau và vẫn đang cố gắng để có thể đi lại thoải mái bằng chiếc chân giả. “Mấy hôm nay trở trời mặc dù chân của em đã khô hẳn vết thương nhưng vẫn rất nhức xương nên đi lại bằng chân giả khó khăn và đau lắm nên em hay đi bằng nạng gỗ hơn. Em sẽ cố gắng tập đi chân giả thuần thục để tự mình có thể đi lại mà không phải phụ thuộc vào ai cả, em không muốn mình là gánh nặng cho mọi người”, Vi tâm sự.

Bên cạnh đó, em Vi còn cho biết hiện tại em đã hoàn thành chương trình lớp 10 tại trường và đang ở nhà nghỉ hè chuẩn bị cho năm học mới, tinh thần của em đã lạc quan hơn trước rất nhiều.

Trước đó, vào ngày 17/6, Sở Y tế Đắk Lắk đã chính thức công bố Kết luận về việc xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc bệnh nhân Lê Thị Hà Vi trong quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin. Kết luận yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tập thể cá nhân có liên quan đến quá trình chuẩn đoán, điều trị dẫn đến bệnh nhân Lê Thị Hà Vi phải cưa chân. Bố trí các y, bác sỹ phù hợp với năng lực, chuyên môn, để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân. Đồng thời, Bệnh viên Đa khoa huyện Cư Kuin cần tiếp tục động viên, thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân Hà Vi một cách kịp thời, theo đúng quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, vào ngày 6/3 em Lê Thị Hà Vi bị tai nạn giao thông trên đường đi học về, các đối tượng gây ra tai nạn đã bỏ trốn và Vi được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu. Tại đây, em Vi được chẩn đoán vỡ mâm chày xương cẳng chân và được các y, bác sỹ bệnh viện tiến hành bó bột.

Sau khi bó bột, chân của em Vi rất đau và sưng to, gia đình xin xuất viện nhưng không được. Đến ngày 12/3, em Vi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị thì được thông báo em đã bị hoại tử chân, gia đình em Vi xin chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh thì em Vi buộc phải cưa bỏ gần hết phần chân phải.

Thúy Diễm