Ghép mặt người chết cho người sống

(Dân trí) - Dù tốn kém nhất trong lịch sử ngành phẫu thuật thẩm mỹ nhưng ca ghép mặt cho cô Connie Culp, 46 tuổi, thực sự là một thành tựu y học quan trọng.

Ghép mặt người chết cho người sống - 1

Culp trước và sau khi trải qua hơn 30 ca phẫu thuật
Gương mặt của cô đã bị biến dạng hoàn toàn do mất mũi, má, môi và 1 mắt sau khi bị người chồng bắn ở cự ly gần. Hàng trăm mảnh vỡ của viên đạn và xương đã được gắp ra sau vụ nổ súng kinh hoàng đó và các bác sĩ đã phải lắp 1 ống trợ thở qua đường mở khí quản. Sau nhiều phẫu thuật cấp cứu, gương mặt của Culp chỉ còn mi mắt, trán, môi dưới và cằm.

 

Ghép mặt người chết cho người sống - 2

Ảnh chụp từ máy chụp cắt lớp khuôn mặt của Culp sau khi bị tai nạn và sau khi được phẫu thuật

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Risal Djohan, TT y khoa Cleveland Clinic, đã khám vết thương của Culp 2 tháng sau đó và nói rằng: "Không dám chắc chắn nhưng sẽ cố gắng". Trải qua 30 cuộc phẫu thuật, lấy xương sườn để tạo má và lấy một mẩu xương chân để tạo hàm, lấy da đùi đắp mặt, gương mặt của Culp bớt biến dạng nhưng cô không thể ăn thức ăn cứng, tự thở hay ngửi.

 

Cuối tháng 12, BS Maria Siemionow đã cùng với các phẫu thuật viên khác thực hiện ca mổ kéo dài 22 giờ để ghép 80% gương mặt cho Culp với xương, múi cơ, thần kinh, da và mạch máu của một người phụ nữ vừa chết.

 

Ghép mặt người chết cho người sống - 3

Culp trước khi bị chồng bắn và sau khi trải qua hàng chục ca phẫu thuật thẩm mỹ

Cô Culp đã nở nụ cười, nhắc tới bác sĩ Djohan: "Tôi ở đây, sau 5 năm. Ông ấy đã làm những gì ông ấy nói - Tôi đã có 1 cái mũi".

 

Vào tháng 1 đầu năm nay, Culp đã có thể ăn bánh pizza, gà và hamburgers lần đầu tiên sau nhiều năm không thể.

 

Cô Culp đã ra viện vào ngày 5 tháng 2 và được kiểm tra định kỳ. Cô cũng phải dùng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời nhưng liều lượng đã giảm đi rất nhiều so với khi phẫu thuật.

 

Minh Thu

Theo Dailymail