Bến Tre:

Gắp đầu đạn nằm trong chân hơn 40 năm

(Dân trí) - Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) vừa tiến hành phẫu thuật gắp ra khỏi bàn chân trái của ông Đỗ Tấn Lập (61 tuổi) một đầu đạn.

Ông Đỗ Tấn Lập (ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre) cho biết, đầu đạn này đã nằm trong bàn chân trái của ông suốt hơn 40 năm qua.

Theo ông Lập, hồi cuối tháng 3/2013 vừa rồi, khi ông đang lợp lại mái nhà cho người quen thì thấy đau nhức ở bàn chân trái. Sau đó, bàn chân trái bị sưng to lên nên ông đã đi đến một cơ sở tư nhân chụp X quang thì bác sĩ cho biết trong bàn chân trái của ông có một đầu đạn. Ông Lập không tin nên đến bệnh viện huyện khám thì cũng cho kết quả tương tự.

Ông Đỗ Tấn Lập có 40 năm sống chung với đầu đạn. (Ảnh: Báo Đồng Khởi)
Ông Đỗ Tấn Lập có 40 năm sống chung với đầu đạn. (Ảnh: Báo Đồng Khởi)

Ngày 10/5, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) đã tiến hành phẫu thuật gắp thành công đầu đạn trong bàn chân trái của ông Lập ra ngoài. Đó là một đầu đạn kích cỡ khoảng 6 ly, loại AR15.

Nói về đầu đạn này, ông Lập cho biết ông cũng không rõ vì sao lại có một đầu đạn nằm trong bàn chân của mình bởi hồi những năm chiến tranh, ông không bị thương gì ở chân.

Tuy nhiên, theo ông Lập nhớ lại, vào một ngày của khoảng năm 1969, ông có đến ngủ nhờ tại nhà một người quen, đêm đó ông thấy bàn chân mình bỗng dưng chảy máu nhưng sau đó được băng bó lại. Từ lúc đó trở về sau ông cũng không thấy đau nhức hay có dấu hiệu gì bất thường. Vì thế, vết thương ở chân năm đó có liên quan đến đầu đạn này hay không ông cũng không chắc được.

                                                                                                Huỳnh Hải