Du khách Singapore sinh con 720g khi đang du lịch ở Đà Nẵng
(Dân trí) - Chuyến du lịch của một gia đình ở Singapore tại Đà Nẵng bất ngờ trở thành hành trình khó quên khi người mẹ mắc tiền sản giật nặng và sinh con gái chỉ 720g.
Ngày 23/6, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết một bé gái sinh non nặng 720g khi chào đời, đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định sau hơn 3 tháng điều trị, chăm sóc đặc biệt.
Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, sản phụ là du khách người Singapore đến Đà Nẵng du lịch khi thai kỳ mới 25 tuần tuổi. Trong thời gian lưu trú, người mẹ bất ngờ xuất hiện các dấu hiệu bất thường, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhi đã xuất viện sau hơn 3 tháng điều trị (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Các bác sĩ xác định sản phụ mắc tiền sản giật nặng, biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể cướp đi tính mạng của cả mẹ và thai nhi.
Đội ngũ y bác sĩ nỗ lực kéo dài thai kỳ trong 2 tuần nhằm tăng cơ hội sống cho em bé. Tuy nhiên, khi thai nhi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm, các bác sĩ buộc phải quyết định mổ lấy thai khẩn cấp.
Bé gái chào đời ở tuần thai thứ 27 và chỉ nặng 720g. Đây là nhóm trẻ sinh cực non tháng, nhẹ cân với nguy cơ tử vong và biến chứng rất cao.
Ngay sau sinh, đội ngũ hồi sức đã hỗ trợ hô hấp, chăm sóc tích cực. Có thời điểm, bé phải thở máy, sử dụng thuốc vận mạch để duy trì sự sống.
Trong bức thư gửi đến Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, anh Chen (cha cháu bé) xúc động nhớ lại biến cố xảy ra cách đây hơn 3 tháng. Ngày 10/3, gia đình anh đến Đà Nẵng nghỉ dưỡng trước khi trở về Singapore chờ đón con gái chào đời. Thế nhưng, ngay trước chuyến bay về nước, mọi kế hoạch bỗng đảo lộn.
“Ngay trước chuyến bay về nhà, vợ tôi đột ngột đổ bệnh. Chúng tôi được thông báo tình trạng rất nghiêm trọng. Cuộc sống đảo lộn hoàn toàn chỉ sau một đêm", anh Chen kể.
Điều khiến người cha này lo lắng nhất là gia đình đang ở nước ngoài, không thông thạo ngôn ngữ. "Chúng tôi phải đối mặt với những thời khắc sinh tử ở nước ngoài, không ai nói cùng ngôn ngữ. Phần lớn thời gian, chúng tôi chỉ có thể giao tiếp với bác sĩ qua Google Dịch", anh Chen nhớ lại.
Những ngày chờ đợi trong bệnh viện là khoảng thời gian đầy áp lực đối với gia đình. Mỗi cuộc gọi hay tin nhắn từ bác sĩ đều khiến anh thấp thỏm. Thế nhưng, theo anh Chen, chính sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ đã trở thành điểm tựa cho gia đình vượt qua quãng thời gian này.
“Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của chúng tôi. Dù có rào cản ngôn ngữ rất lớn, các bác sĩ và y tá luôn kiên nhẫn, thân thiện và thấu hiểu. Chúng tôi rất may mắn khi nhận được sự giúp đỡ đó”, anh Chen chia sẻ.
Theo Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, sau hơn 3 tháng điều trị, bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, tự thở, bú tốt, phát triển ổn định và đạt được cân nặng hơn 2,6kg, đủ điều kiện xuất viện.





