Cứu trẻ 15 tuổi uống thuốc trừ sâu tự tử

(Dân trí) - Tuyệt vọng vì bị bạn gái bỏ rơi, thiếu niên tuổi 15 đã ngửa cổ uống cạn chai thuốc trừ sâu kết liễu đời mình. Được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng diễn tiến của tình trạng ngộ độc ngày một nặng, bác sĩ buộc phải thay máu cứu bệnh nhân.

Thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, tại đay vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Đ.V.T. (15 tuổi) ngụ tại Cai Lậy, Tiền Giang vì bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Khai thác bệnh sử từ các bác sĩ ghi nhận, trước đó bệnh nhân đã tự uống thuốc trừ sâu Clothion 55EC.

T. suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình vì dại dột
T. suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình vì dại dột

Qua lời kể của người nhà bệnh nhân thì trước khi vụ việc xảy ra Đ.V.T. có bất hòa với một cô bé được em xem là bạn gái của mình. Cậu bé thường rầu rỉ vì bị bạn gái bỏ rơi, tuyệt vọng nhưng không biết chia sẻ cùng ai, ngày 7/5 cậu bé đã dại dột tìm đến cái chết khi ngửa cổ uống cạn chai thuốc trừ sâu.

Khoảng 1 giờ sau em bắt đầu có biểu hiện thở mệt, sùi bọt mép, chảy nhiều đàm nhớt, ngất. Em được người nhà phát hiện và đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Tại đây, bác sĩ nhanh chóng rửa dạ dày cho bệnh nhân rồi chuyển thẳng lên bệnh viện Nhi Đồng 1.

Khi nhập khoa Cấp cứu, T. bắt đầu diễn tiến nặng với các biểu hiện lơ mơ, mê, tím tái, thở yếu, rung giật cơ, sùi nhiều đàm nhớt. Bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy đồng thời tiếp tục rửa dạ dày, cho uống than hoạt tính và tiêm tĩnh mạch thuốc giải độc liều cao.

Tuy nhiên, diễn tiến ngộ độc ngày một nặng thêm bệnh nhân rơi vào hôn mê, suy hô hấp, tăng tiết đàm nhớt, da xanh tái. Cùng với việc tiếp tục rửa dạ dày, dùng thuốc giải độc, bác sĩ đã hội chẩn và quyết định thay huyết tương cho T. Sau hai tuần điều trị, tình trạng của em mới dần cải thiện. Tuy nhiên, hậu quả từ việc ngộ độc thuốc trừ sâu có nguy cơ để lại nhiều di chứng cả về thần kinh lẫn hô hấp và tiêu hóa của bệnh nhân.

Vân Sơn