Cần Thơ:

Cứu sống bệnh nhân tự đâm thủng tim

(Dân trí) - Các bác sĩ Khoa ngoại Lồng ngực Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân bị hoang tưởng tự đâm thủng tim mình.

Bà L. đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chịu sự theo dõi sát của bác sĩ
Bà L. đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chịu sự theo dõi sát của bác sĩ

Bác sĩ Phạm Văn Phương, Trưởng khoa Lồng ngực Mạch máu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, cho biết, đêm 14/5, bệnh nhân N.T.L. (51 tuổi), ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng lơ mơ, da niêm tái nhợt, huyết áp không đo được, vết thương ở thành ngực 2cm, nằm cạnh ức bên trái, khoảng liên sườn 3.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân được phẫu thuật khẩn cấp. Các bác sĩ đã mở ngực đường trước bên trái vào khoang màng phổi, hút ra khoảng 1.500ml máu loãng và máu cục. Mở màng tim có khoảng 500ml máu cục và máu loãng. Các bác sĩ bịt và khâu vết thủng tâm thất phải khiến máu phun lên thành tia.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, mạch huyết áp ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi đặc biệt của các bác sĩ.

Chiều 15/5, tiếp xúc với PV, ông Nguyễn Hoàng L. (56 tuổi), chồng bệnh nhân L. cho biết, hai vợ chồng ông cưới nhau đã 30 năm nhưng không có con. Hằng ngày bà L. ở nhà nội trợ, làm việc nhà và nhận rước một bé con người hàng xóm sau mỗi buổi chiều tan học. Còn ông L. đi làm thợ hồ. Tuy không có con nhưng ông bà sống rất tình cảm và hạnh phúc.

Cũng theo lời ông L. từ trước tới nay vợ ông không có biểu hiện tâm thần mà chỉ đến chiều ngày thứ 7 (13/5/2017) bà L. có biểu hiện bất thường, la mắng, trách móc lung tung. “Đêm qua (14/5) lúc đang ngủ mê, đột nhiên vợ tỉnh dậy hỏi tôi: “Sao anh kêu công an đến bắt em?,” vừa nói xong vợ tôi lao ra phía sau lấy con dao thái lan cán màu vàng tự đâm vào người rồi ngã quỵ xuống”, ông L. kể.

Phạm Tâm