Con trai lính đảo sẽ phải hóa trị dự phòng ung thư

(Dân trí) - Bên cạnh tin vui cậu con trai đỗ Đại học, vợ chồng người lính đảo cũng vơi bớt nỗi lo khi kết quả giải phẫu bệnh của Khoa là lành tính. Nhưng khối u quái là tế bào mầm có thể trở thành ác tính nên bệnh nhân phải trải qua hóa trị dự phòng.

Gần hai tuần sau phẫu thuật, bóc khối u trung thất khổng lồ nặng 1,5kg bệnh nhân Nguyễn Viết Khuê (18 tuổi) con trai Chủ tịch huyện đảo Trường Sa đang nhanh chóng bình phục. Chiều 12/8, PGS.TS.BS. Phạm Thọ Tuấn Anh, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết: “Kết quả giải phẫu bệnh lành tính nhưng do khối u quái vừa bóc tách là tế bào mầm, trong đó một phần đã trưởng thành và một phần chưa trưởng thành. Phần chưa trưởng thành có thể trở thành ác tính nên bệnh viện quyết định cho bệnh nhân được hóa trị dự phòng nhằm đẩy lùi bệnh hoàn toàn. Sau phẫu thuật 4 tuần, bệnh nhân sẽ quay lại bệnh viện để hóa trị 6 toa”.

Anh Thuân gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của ngành y tế và cộng đồng
Anh Thuân gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của ngành y tế và cộng đồng

Chia sẻ thông tin liên quan đến ca bệnh trên, PGS.TS.BS. Trần Quyết Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện, cho biết: “Khối u quá lớn, chiếm hết 2/3 thể tích lồng ngực làm ảnh hưởng rất nhiều lên tim và phổi. Khi phẫu thuật bóc tách khối u, chúng tôi phải mổ rất thận trọng từng mi li mét một vì khối u ăn vào vùng rất nguy hiểm của tim, phổi… U tế bào mầm cũng thường gặp nhưng u tế bào mầm hóa ác thì ít chỉ có khoảng 1%. Đối với bệnh nhân Khuê, các bác sĩ đã cắt nhỏ nhiều phần khác nhau của khối u để giải phẫu bệnh thì xác định bệnh có thể chính xác 100%”,

Chia sẻ những khó khăn với gia đình bệnh nhân, PGS. Phạm Thọ Tuấn Anh tâm sự: “Anh Nguyễn Viết Thuân không chỉ là người đứng đầu sóng, ngọn gió nơi hải đảo xa xôi mà còn là đầu sóng ngọn gió trong gia đình nhỏ bởi cảnh éo le vợ bệnh, con đau. Hoàn cảnh đặc biệt này đã nhận được sự quan tâm của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng như ban giám đốc bệnh viện. Với trọng trách của người thầy thuốc, chúng tôi luôn cố gắng hết sức mình để mang lại điều tốt đẹo nhất cho bệnh nhân”.

Chiều 12/8, bệnh nhân tạm thời xuất viện, niềm vui nhân đôi khi em Khuê nhận được thông tin đã đậu vào khoa Tin học trường Đại học Tôn Thức Thắng TPHCM. Các bác sĩ cho biết, Khuê có thể đi học bình thường kể cả trong thời gian quay lại bệnh viện để hóa trị dự phòng.

Vân Sơn