Chạnh lòng chiều 30 Tết ở bệnh viện

(Dân trí) - Chiều 30 Tết, khi mọi người, mọi nhà đang tất bật cho bữa cơm đoàn tụ, thì vẫn còn đó nhiều bệnh nhân phải ăn tết tại giường bệnh. Tất cả họ đều có chung tâm trạng buồn tủi khi không được đoàn tụ cùng gia đình khi thời khắc giao thừa đến…

Theo bác sỹ Trần Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, tính đến chiều 30 tết, bệnh viện còn khoảng 370 bệnh nhân nằm điều trị nội trú. Số lượng bệnh nhân có thể tăng lên hoặc giảm xuống, tùy vào thời điểm. Một số bệnh nhân nhẹ, sau khi thăm khám, nếu có thể về thì các bác sỹ cho về.

Bánh chưng được chuẩn bị để phát cho các bệnh nhân ăn tết.
Bánh chưng được chuẩn bị để phát cho các bệnh nhân ăn tết.

Trong đó tập trung nhiều bệnh nhân nhất là tại các khoa như: Trung tâm thận lọc máu, Phẫu thuật thần kinh - Lồng ngực, Cấp cứu, Chấn thương, Hồi sức tích cực…

Với tinh thần tương thân, tương ái, tất cả những bệnh nhân ở lại đều được cán bộ, y bác sỹ và nhân viên bệnh viện phát bánh chưng ăn tết, bệnh viện còn tổ chức nấu ăn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân nội trú trong ba ngày tết.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa còn hỗ trợ 2 tấn gạo để bệnh viện phát cho các bệnh nhân ăn trong những ngày tết.

Các bác sỹ và người nhà bệnh nhân nhận bánh phát cho các bệnh nhân.
Các bác sỹ và người nhà bệnh nhân nhận bánh phát cho các bệnh nhân.

“Năm nào chúng tôi cũng phát bánh chưng và tổ chức đón giao thừa cho các bệnh nhân ở lại bệnh viện. Họ là những người xa nhà, không may ốm đau bệnh tật, nên thời điểm này với họ rất cần sự quan tâm, động viên chia sẻ của mọi người.
 
Lãnh đạo bệnh viện cũng đã chỉ đạo các y, bác sỹ cần phải quan tâm, động viên và chăm sóc tốt cho các bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện”, bác sỹ Trần Văn Lượng cho biết.

Có mặt tại Khoa Tai - Mũi - Họng, khác hẳn với ngày thường, nhiều phòng bệnh im ắng, chỉ có 7 bệnh nhân nằm điều trị tại hai phòng bệnh. Hầu hết những bệnh nhân và người nhà có mặt tại đây đều chung tâm trạng nôn nao, buồn tủi khi phải ăn tết xa nhà, xa người thân.

Em Vũ Đình Minh, quê ở huyện Nga Sơn năm nay phải ăn tết tại bệnh viện vì tai nạn giao thông.
Em Vũ Đình Minh, quê ở huyện Nga Sơn năm nay phải ăn tết tại bệnh viện vì tai nạn giao thông.

Nhìn người còn trai Vũ Đình Minh nằm bất động trên giường bệnh, ông Vũ Đình Báu, quê ở huyện Nga Sơn tâm sự: “Ngày 30 tết đến nơi, rất buồn khi phải ở lại bệnh viện, nhưng được các bác sỹ và các đơn vị thăm hỏi động viên nên cũng thấy an ủi phần nào”.

Gia đình ông có ba người con, không may cháu đầu bị tai nạn giao thông, khiến cả nhà phải thay nhau chăm sóc Minh, ngày 30 tết, gần như cả gia đình phải đón giao thừa tại bệnh viện.

Nằm ở phòng bệnh bên cạnh, ông Mai Đại Đồng, quê ở xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia ánh mắt buồn rầu, ngồi thẫn thờ trên giường bệnh. Ông Đồng cho biết, ông bị bệnh chảy máu vùng mũi, vào đây đã được ba ngày. Do không thể lường trước được tình trạng bệnh nên ông đã phải nằm lại điều trị tại bệnh viện.

Ông Mai Đại Đồng buồn rầu khi chiều 30 tết mà ông vẫn phải ở lại bệnh viện đón tết.
Ông Mai Đại Đồng buồn rầu khi chiều 30 tết mà ông vẫn phải ở lại bệnh viện đón tết.

“Các con trong Nam, ngoài Bắc về ăn tết cùng gia đình, truyền thống của người Việt mình ngày tất niên gia đình nào chẳng muốn đoàn tụ, nhưng mình không may bị bệnh thì đành phải chấp nhận”, vừa nói, ông Đồng vừa nhìn xa xăm như muốn che đi những giọt nước mắt...

Tất cả họ, những người không may mắn khi phải ở lại nơi mà không ai mong muốn. Nhìn những người thân lang thang dọc các hành lang phòng bệnh, ánh mắt nhìn xa xăm khiến những người chứng kiến không khỏi chạnh lòng.

Duy Tuyên