Cấp cứu tối khẩn thành công ca phình động mạch chủ bụng nặng

(Dân trí) - Bệnh nhân, 73 tuổi quê ở Bình Minh, Vĩnh Long bị phình động mạch chủ bụng rất nặng, chảy gần hết máu trong cơ thể. Các bác sĩ phải phẫu thuật cấp cứu tối khẩn để cứu sống bệnh nhân.

 

Bệnh nhân Vốn đang điều tại Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ, nhưng không tiền, không người thân
Bệnh nhân Vốn đang điều tại Bệnh viện ĐKTP Cần Thơ, nhưng không tiền, không người thân

Ông là Nguyễn Văn Vốn, năm nay 73 tuổi, nhập viện Đa khoa TP Cần Thơ ngày 25/10/2015, trong tình trạng tỉnh, niêm hồng nhợt, không đau bụng, không đau ngực. Tim đều, phổi thông khí rõ 2 bên. Bụng có khối u 10x8cm vùng quanh rốn, đập theo mạch.

Kết quả siêu âm cho thấy, ông bị phình động mạch chủ bụng dưới thận. Tiếp đến, bệnh nhân được chỉ định chụp CT khẩn. Ngay sau khi có kết quả CT, bệnh nhân đột ngột đau bụng, rối loạn tri giác, mạch, huyết áp không đo được.

Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân sốc mất máu do phình động mạch chủ bụng dưới thận vỡ, có chỉ định mổ cấp cứu tối khẩn để cắt túi phình tạo hình bằng ống ghép nhân tạo.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, phổi thông khí đều 2 bên, tim đều, bụng mềm.

Bác sĩ chuyên khoa 2, Phạm Văn Phương, Trưởng khoa Lồng ngực Mạch máu Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết: Hoàn cảnh của bệnh nhân Vốn rất đáng thương, ông đã lớn tuổi, lại bị bệnh nặng nhưng những ngày qua mỗi lần bác sĩ thăm khám thì không thấy ai thăm nuôi.

“Từ hôm nhập viện tới nay, ông cụ không có một đồng xu nào để đóng viện phí. Hiện tại lãnh đạo khoa phải cử nhân viên trong khoa thay nhau chăm sóc và nhờ người nhà bệnh nhân xung quanh trông giúp ông cụ. Số tiền nợ viện phí đến nay hơn 20 triệu đồng. Sau mổ cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tuy nhiên vì nghèo nên hàng ngày đều xin cháo từ thiện của bệnh viện để ăn”, Bác sĩ Phương cho biết.

Phạm Tâm