Bị thiêu sống vì mang xăng đi... dọa đốt nhà

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong làm ăn, khi bị con nợ tuyên bố không trả tiền Huy cay cú mang can xăng đến dọa đốt quán. Chưa kịp hành động, Huy đã bị chủ quán lẩu dê giằng lấy can xăng tưới lên người rồi châm lửa.

Ngày 12/11, thông tin từ khoa Bỏng, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại đây đang điều trị cho một trường hợp bị bỏng lửa xăng rất nặng. Trước đó, bệnh nhân Nguyễn Trọng Huy (30 tuổi) được bệnh viện quận 12 chuyển đến trong tình trạng “cháy sém” nhiều vùng trên cơ thể. Qua thăm khám, bác sĩ xác định bệnh nhân bị bỏng 26% ở mặt, hay tay và ngực bụng.

Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy
Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy

Thông tin từ cơ quan công an quận 12 cho biết, Nguyễn Trọng Huy là nạn nhân trong vụ xô xát xảy ra tại quán lẩu dê Cây Gòn, trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Theo thông tin ban đầu, giữa Huy và ông Lê Văn Hùng (chủ quán) có mối quan hệ làm ăn. Huy mang dê sống từ Đồng Nai lên nhập cho ông Hùng, gần đây giữa hai bên có sự bất đồng về giá cả nên Huy thông báo cho ông Hùng sẽ ngưng nhập dê cho quán và yêu cầu ông Hùng thanh toán số tiền hơn 10 triệu đồng còn thiếu trong những lần mua bán.

Bị cắt mối hàng giữa lúc quán làm ăn thua lỗ, ông Hùng đề nghị Huy tiếp tục nhập dê cho mình nếu không sẽ không trả tiền. Sau nhiều lần đến đòi tiền không được, Huy mang can đi mua một lít xăng đến quán tuyên bố “nếu ông không trả tiền tôi sẽ đốt quán”. Huy chưa kịp hành động thì đã bị chủ quán xông tới giằng lấy can xăng tưới lên người rồi đẩy ra đường châm lửa.

Trong tích tắc, toàn thân bị ngọn lửa trùm kín Huy chạy thục mạng vào nhà vệ sinh của quán mở nước lăn lộn dưới sàn. Nhận được tin báo của người dân, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa Huy vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Vân Sơn