Bị ong chích hơn 150 mũi, một bệnh nhi thoát chết nhờ lọc máu

(Dân trí) - Đang chặt cây tràm làm củi, em N.T.M.Th (15 tuổi, ở Long An) bị bầy ong vò vẽ lao xuống tấn công tới tấp. Em được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng toàn thân sưng phù, suy đa cơ quan.

 

yte-b9b3b
Bệnh nhân trong thời gian lọc máu liên tục tại Nhi Đồng 1

Khai thác bệnh sử từ người nhà ghi nhận, trước khi tai nạn xảy ra, em gái này đã cùng người cậu chặt cây tràm làm củi. Tuy nhiên, do bất cẩn, thiếu quan sát 2 cậu cháu đã chặt vào cây có tổ ong vò vẽ. Thấy động, đàn ong bảo vệ tổ từ trên cây lao xuống tấn công tới tấp khiến Th. không kịp chạy. Nghe tiếng la hét của cháu, người cậu chạy đến xua đuổi ong để giải cứu thì cũng bị chúng tấn công.

Sau khi thoát khỏi trận địa của bầy ong dữ, cả 2 cậu cháu được chuyển đến bệnh viện địa phương cấp cứu. Ngay sau đó, thiếu nữ phải chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị vì trúng độc rất nặng. Em nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ, lơ mơ, khó thở, tiểu ra máu, tụt huyết áp. Kết quả kiểm tra của bác sĩ ghi nhận, bệnh nhân bị tổn thương gan, thận, tán huyết.

Bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực Chống độc.

Ngày 18/8, BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Chống độc, bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: Các bác sĩ đã quyết định lọc máu liên tục giải độc cho nạn nhân. Sau 36 giờ lọc máu, tình trạng tri giác của bệnh nhân dần cải thiện, sức khỏe nhanh chóng bình phục.

Qua trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo cộng đồng, cần chú ý phát quang bụi rậm quanh nhà, nếu phát hiện vị trí ong làm tổ phải sớm có giải pháp xua đuổi để tránh nguy cơ ong bảo vệ tổ tấn công người khi bị xâm phạm lãnh địa.

Vân Sơn

Email: vansondantri@gmail.com