Bị kim châm cứu mắc kẹt trong ruột suốt 40 năm

(Dân trí) - Đến viện khám vì bị đau ngực và lưng, người đàn ông hốt hoảng khi biết mình bị một chiếc kim châm cứu mắc kẹt trong ruột suốt 40 năm.

Ông Xu Long, 60 tuổi (Giang Tây, Trung Quốc) được điều trị châm cứu từ thời ông còn tại ngũ năm 1974 vì bệnh đau dạ dày. Đó là lần duy nhất ông điều trị bằng cách này. Việc châm cứu tỏ ra có kết quả, chứng đau dạ dày biến mất và ông cảm thấy sức khỏe rất ổn.

 

Nhưng rồi sau nhiều năm ông bắt đầu cảm thấy khó chịu ngày càng tăng ở lưng và ngực. Ông đã đi khám bác sĩ nhiều lần, nhưng họ đều kết luận đó chỉ là do tuổi già.

 

Cuối cùng, tình trạng đau tồi tệ đến mức các bác sĩ quyết định cho ông chụp phim X quang. Ông Xu nói: “Họ bảo là có cái gì đó trong bụng tôi và tôi phát hoảng khi nghĩ đó là ung thư. Bạn không thể tưởng tượng được là tôi bị sốc và nhẹ nhõm thế nào khi họ bảo tôi đó là cái kim châm cứu.”
 
Bị kim châm cứu mắc kẹt trong ruột suốt 40 năm

BS Ye Lin, người đã tiến hành ca mổ lấy chiếc kim dài 3cm ra khỏi cơ thể của ông Xu, cho biết chiếc kim bị mắc kẹt trong ruột non của bệnh nhân đã chuyển màu đen và rất to sau mấy chục năm ô xi hóa.

 

Chiếc kim có lẽ đã chu du khắp cơ thể khi người bệnh cử động, đẩy nó từ từ đến những vị trí khác nhau trước khi được phát hiện 40 năm sau.

 

Ông Xu cho biết: “Giờ thì những cơn đau đã hết hẳn. Thật may là tôi không bị ung thư.”

 

Cẩm Tú

Theo Daily Mail