TPHCM:

Bị đâm thấu tim vì mâu thuẫn trên sòng bài

(Dân trí) - Nghi người cùng chơi gian lận nên ông T. cự cãi. Ngay lập tức, đối phương rút con dao thủ sẵn đâm một nhát chí mạng vào lồng ngực, ông T. gục tại chỗ. Tại bệnh viện 175, bác sĩ xác định mũi dao xuyên thấu tim nạn nhân.

Được can thiệp kịp thời ông T. may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần
Được can thiệp kịp thời ông T. may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần

Tối 14/3, bệnh viện Quân Y 175 đã tiếp nhận cấp cứu một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông P.T.T. (42 tuổi, ngụ tại Bà Điểm, Hóc Môn) bị một vết thương hở ở ngực trái gây mất máu nghiêm trọng, khi tới bệnh viện ông T. đã trong tình trạng sốt cao, mạch huyết áp không đo được.

BS Nguyễn Đức Thành, Phó chủ nhiệm khoa Cấp cứu, bệnh viện 175 cho biết: “Qua thăm khám và hội chẩn nhanh, chúng tôi xác định bệnh nhân bị chèn ép tim cấp, nguy cơ tử vong rất cao. Ngay lập tức bác sĩ khoa Cấp cứu đã phối hợp với các khoa: Phẫu thuật lồng ngực; Gây mê - Hồi sức phẫu thuật khẩn cấp cho bệnh nhân”.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận nạn nhân bị vật sắc nhọn đâm thấu tim gây thủng tâm nhĩ trái, đứt động mạch bên trái, đứt xương sườn số 4. Vết thương khiến nạn nhân bị mất một khối lượng máu rất lớn. Ê kíp phẫu thuật đã tiến hành khâu vết thương ở tim, cầm máu động mạch bị đứt, dẫn lưu màng phổi trái và bù dịch, máu.

Hơn một ngày cấp cứu tích cực, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện. Đến chiều 15/3, dù còn phải thở máy nhưng bệnh nhân đã tỉnh huyết động ổn định. Đây là trường hợp bị thương rất nặng nhưng đã may mắn được các bác sĩ tại bệnh viện 175 cứu sống.

Vân Sơn