Bị chửi trong lúc xỉn, chồng tưới xăng thiêu sống vợ

(Dân trí) - Không chịu được cảnh chồng tối ngày say xỉn bỏ bê làm ăn, chị Bích T. đã lớn tiếng cự cãi. Trong cơn say, người chồng đã thượng cẳng chân, hạ cẳng tay rồi tưới xăng thiêu sống vợ.

Theo xác nhận của ông Hứa Văn Tý, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lộc huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, tại xã vừa xảy ra vụ bạo hành gia đình rất nghiêm trọng. Nạn nhân là chị nạn nhân là chị Lý Thị Bích T. phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Nhiều vụ xử lý mẫu thuẫn vợ chồng bằng lửa xăng đã khiến nạn nhân nguy kịch
Nhiều vụ xử lý mẫu thuẫn vợ chồng bằng lửa xăng đã khiến nạn nhân nguy kịch

Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, nạn nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy. Thông tin từ cha ruột của bệnh nhân cho hay, trước khi sự việc đau lòng xảy ra, người con rể của ông đi nhậu với bạn trở về nhà. Tỏ thái độ không thích chồng đi ăn nhậu bỏ bê công việc, chị Bích T. nặng lời với chồng.

Đang trong cơn say, anh chồng nổi nóng, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Chưa dừng lại ở đó, người chồng đã tưới xăng lên cơ thể vợ rồi châm lửa đốt. Chị Bích T. được người dân dập lửa, đưa đi cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (ngày 28/7) cho hay, bệnh nhân bị bỏng lửa xăng (46% độ II; III) toàn thân kèm theo bỏng hô hấp rất nặng. Sau hơn 1 tuần điều trị, người bệnh đã bước đầu qua được tình trạng sốc bỏng, tuy nhiên bệnh nhân đang đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng. Nếu may mắn qua được nguy kịch, người bệnh phải trải qua nhiều cuộc ghép da, di chứng sẹo co rút sau điều trị sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ cũng như vận động ở người bệnh.

Vân Sơn