Bị cắn lúc làm thịt chó, người đàn ông tử vong do bệnh dại

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Người đàn ông chuyên làm nghề buôn bán, giết mổ chó ở Gia Lai bị chó cắn vào bàn tay và đã tử vong do phát bệnh dại.

Ngày 2/2, UBND xã Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, một người đàn ông chuyên buôn bán và giết mổ chó tử vong do mắc bệnh dại.

Nạn nhân là ông N.V.C. (SN 1952), trú tại thôn Thanh Hà, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai. Ông C. đã có nhiều năm làm nghề buôn bán và giết mổ chó tại địa phương.

Theo thông tin từ địa phương, vào đầu năm 2024, trong quá trình giết mổ, ông C. đã bị chó cắn hai lần vào bàn tay. Do vết thương nông và chảy máu ít, ông chỉ rửa qua nước mà không đi tiêm phòng.

Ông C. cũng không chú ý quan sát tình trạng của con chó do gia đình đã quen với công việc giết mổ.

Bị cắn lúc làm thịt chó, người đàn ông tử vong do bệnh dại - 1

Những năm qua, tỉnh Gia Lai liên tục ghi nhận nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại (Ảnh: Chí Anh).

Đến ngày 23/1, ông C. bắt đầu có triệu chứng sốt cao và tự mua thuốc tây về uống.

Ngày 26/1, khi cảm thấy mệt mỏi, ớn lạnh và đau mỏi, ông đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông mắc bệnh dại. Bệnh tình của ông diễn biến nặng hơn và ông đã qua đời vào sáng 27/1.

Được biết, ông C. đã làm nghề giết mổ chó hơn 3 năm và thường làm việc một mình.