Nghệ An

Bệnh nhân tử vong, người nhà “ép” bệnh viện hỗ trợ

(Dân trí) - Sau khi bà Lưu tử vong, người nhà đã bao vây khoa Nội, không cho bệnh viện đưa bệnh nhân vào nhà xác. Từ chối khám nghiệm tử khi, người nhà đồng ý đưa thi thể về và đề nghị bệnh viện hỗ trợ một khoản tiền.

Bệnh nhân tử vong, người nhà “ép” bệnh viện hỗ trợ
Người nhà bệnh nhân Chu Thị Lưu tập trung trước Khoa Nội - Tổng hợp Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để gây áp lực sau khi bà Lưu qua đời.

Trưa ngày 16/12, hàng chục người nhà bệnh nhân Chu Thị Lưu (53 tuổi, trú xóm 9, xã Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An) đã tụ tập trước Khoa Nội - Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Lưu.

Trước đó, chiều ngày 25/12, bà Chu Thị Lưu vào viện khám do cảm thấy khó thở. Sau khi thực hiện các kiểm tra về sức khỏe, chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phế quản, bà Lưu được nhập viện điều trị. Đến gần 11h trưa ngày 26/12, bà Lưu được một bệnh nhân khác phát hiện bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

“Nhận được tin báo, toàn bộ kíp trực của khoa đã tức tốc chạy đến phòng bệnh và thực hiện các thao tác cấp cứu. Tại thời điểm đó, không thể đo được nhịp tim nên bác sỹ đã mở nội khí quản, đặt ống và bóp bóng thở, tiêm thuốc trợ sức, trợ tim. Căn cứ vào tình hình thực tế, bác sỹ chẩn đoán có thể bệnh nhân bị dị dạng mạch máu não gây phình mạch hoặc nhồi máu cơ tim nên song song với cấp cứu đã cho bệnh nhân chụp CT não.

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc - nơi xảy ra sự việc.
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc - nơi xảy ra sự việc.

Không nhìn thấy hình ảnh chảy máu sọ não nên nguyên nhân có thể là do bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim kín. Đây là tình huống nằm ngoài khả năng của bệnh viện, nếu phát hiện kịp thời cũng chỉ có bệnh viện tuyến Trung ương mới có thể cứu được. Đến 12h30, bệnh nhân mất não, đồng tử giãn nên các thao tác cấp cứu được ngừng lại.

Khi bà Lưu nhập viện điều trị, người nhà không thông báo về tinh thần của bệnh nhân. Chỉ khi sự việc xảy ra, bệnh viện mới biết chồng bà Lưu mất cách đây 1 năm, mẹ ruột của bệnh nhân cũng mới mất cách đây 2 tháng. Trước đó, bệnh nhân cũng kêu tức ngực, khó thở. Có thể trải qua chấn động tâm lý lớn, bệnh nhân bị stress nặng, khiến tình trạng của bệnh diễn tiến nhanh hơn”, bác sỹ Trần Bá Khanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện nghi Lộc cho biết.

Ông Khanh cũng khẳng định trong trường hợp này tinh thần, thái độ của bác sỹ, y tá không có vấn đề gì. Ông Giám đốc bệnh viện cũng loại trừ khả năng bệnh nhân bị sốc phản vệ do thuốc Ceftazidin và một số thuốc giản phế quản, thuốc bổ và rối loạn tuần hoàn não đã điều trị cho bệnh nhân từ hôm qua. Trải qua 3 lần tiêm, không ghi nhận phản ứng của bệnh nhân đối với thuốc.

Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc - nơi xảy ra sự việc.
Ông Trần Bá Khanh, Giám đốc Bệnh viện: "Hỗ trợ cho gia đình bệnh nhân sẽ gây ra tiền lệ xấu nhưng bệnh viện phải tự cứu mình trước để ổn định hoạt động".

Sau khi bà Lưu tử vong, cho rằng y - bác sỹ tắc trách nên người nhà bệnh nhân giữ bệnh án, các vỏ thuốc đồng thời không cho đưa thi thể bà Lưu vào nhà xác. Hàng chục người tập trung trước Khoa Nội - Tổng hợp để gây áp lực khiến các bác sỹ phải cầu viện tới lực lượng công an.

Trước tình hình đó, lãnh đạo bệnh viện đã làm việc trực tiếp với đại diện gia đình bệnh nhân và đề nghị khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của bà Chu Thị Lưu. Tuy nhiên người nhà bệnh nhân không đồng ý phương án này. Sau đó, người nhà bà Lưu xin đưa thi thể bệnh nhân về và đề nghị bệnh viện hỗ trợ một khoản kinh phí.

“Trước đề nghị của người nhà bệnh nhân, mặc dù bệnh viện không sai nhưng chúng tôi quyết định hỗ trợ 30 triệu dồng nhưng họ không đồng ý với mức hỗ trợ này. Sau khi huy động sự đóng góp của cán bộ, bác sỹ, trích quỹ của bệnh viện và quỹ công đoàn, bệnh viện đã hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân Lưu 45 triệu đồng”, ông Khanh cho biết thêm.

Khoản tiền hỗ trợ 45 triệu đồng này, theo ông Khanh là trường hợp bất khả kháng để tránh người nhà bệnh nhân trong khi đau buồn, bức xúc có thể đập phá bệnh viện. Ông giám đốc cũng thừa nhận việc hỗ trợ này sẽ gây ra một tiền lệ xấu nhưng “phải tự cứu mình trước và giữ yên ổn cho bệnh viện hoạt động”.

Hoàng Lam