Bé gái vượt “cửa tử” nhờ được mổ ngay từ trong bụng mẹ

(Dân trí) - Bé gái không có cơ hoành với khả năng sống sót chỉ 10% đã vượt qua cửa tử nhờ được phẩu thuật ngay từ trong bụng mẹ.

 
Bé Hope hiện tại
Bé Hope hiện tại

Bé Hope hiện tại
 

Nếu không được phẫu thuật từ trong bụng mẹ, bé Hope sẽ không thể thở được khi chào đời. Hình ảnh siêu âm của bé 5 tuần sau ca mổ.

 

Hope Rollings, giờ đây đã được 10 tháng tuổi, từng bị đánh giá là chỉ có 10% cơ hội sống sót sau khi kết quả siêu âm ở tuần thai thứ 20 cho thấy bé bị thoát vị cơ hoành, một bất thường bẩm sinh hiếm gặp của cơ ngăn cách giữa bụng và lồng ngực.

 

Hope không có cơ hoành, có nghĩa là những tạng lớn trong ổ bụng của cô bé bị đẩy lên khoang ngực và chèn ép vào phổi, khiến phổi không thể phát triển bình thường.

 

Với chẩn đoán thoát vị cơ hoành bẩm sinh, các bác sĩ đã đề nghị cha mẹ bé cân nhắc việc chấm dứt thai nghén. Nhưng sau đó cha mẹ bé đã được nghe nói về một phẫu thuật tiên tiến vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Các bác sĩ giải thích rằng họ có thể mổ cho thai nhi - lúc đó mới dài khoảng 25cm - ngay từ trong bụng mẹ. Thủ thuật bao gồm đưa một quả bóng nhỏ vào đường thở để chặn nước ối mà thai nhi hít vào và thở ra từ phổi. Việc giữ lại nước ối trong phổi sẽ buộc phổi phải “nở” ra, khiến cho phổi phát triển. Nhưng ca mổ cũng có nguy cơ cao gây sảy thai.

 
Bé Hope hiện tại

Thủ thuật được tiến hành với gây tê tại chỗ và thai nhi sẽ được nhận thuốc giảm đau và thuốc tiền mê để ngăn mọi cử động. Qua một đường rạch nhỏ khoảng 3mm trên bụng mẹ, một camera nhỏ sẽ được đưa vào tử cung. Mục đích của thủ thuật là đưa một quả bóng nhỏ bằng cỡ đồng xu bơm đầy nước muối vào khí quản của thai nhi để gây tắc tạm thời, nhờ đó sẽ kích thích phổi phát triển. Nếu phổi đã phát triển đầy đủ, quả bóng sẽ được rút ra trong thời gian mang thai. Nếu không, quả bóng sẽ được lấy ra khi sinh. Toàn bộ ca mổ mất khoảng 30 phút

 

Trong ca mổ đầu tiên, các bác sĩ đã đưa một quả bóng nhỏ vào đường thở của bé để kích thích phổi phát triển. Quả bóng sẽ được rút ra trước khi bé chào đời, nhưng mẹ bé đã chuyển dạ ở tuần 35, khiến mọi người đều ngạc nhiên. 
 

Hope được đánh giá là chỉ có 10-20% khả năng sống sót sau ca mổ, nhưng cha mẹ bé vẫn quyết định dành cho bé cơ hội. Em bé được sinh ra vào cuối tháng Ba,  nặng gần 2,7kg và được đặt tên là Hope (Hi Vọng) vì cha mẹ bé cho biết họ chưa bao giờ từ bỏ hy vọng là bé sẽ qua khỏi.

 
Bé Hope khi chào đời và chuẩn bị trước ca mổ thứ 2

Bé Hope khi chào đời và chuẩn bị trước ca mổ thứ 2
 

Khi chào đời, bé phải trải qua một ca mổ nữa để đưa các tạng trở lại khoang bụng và đặt cơ hoành nhân tạo, cho phép phổi giãn nở mà không đụng chạm tới các cơ quan khác.

 

Hope giờ đã là một em bé khỏa mạnh bình thường, bé đang học đi những bước đầu tiên và chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đón sinh nhật lần đầu.

 

Hope sẽ còn cần một cuộc mổ nữa khi lớn hơn, nhưng hiện giờ cha mẹ bé đang rất vui với món quà quý giá là cô con gái bé bỏng của mình.

 

“Thật kỳ diệu khi nghĩ rằng một quả bóng tí xíu lại có thể cứu mạng bé từ trong bụng mẹ. chúng tôi sẽ mãi biết ơn các bác sĩ”.

 

Cẩm Tú

Theo DailyMail