Bé gái của ca mang thai hộ đầu tiên chào đời nặng 3,6kg

(Dân trí) - Sau 16 năm chờ đợi, cặp vợ chồng hiếm muộn lần đầu tiên được ôm con vào lòng. Điều đặc biệt đây là bé gái được mang thai hộ do người mẹ bị tử cung nhỏ bẩm sinh.

Bé gái của ca mang thai hộ đầu tiên chào đời nặng 3,6kg

 


GS.TS Nguyễn Viết Tiến (ngoài cùng bên phải) vui mừng trao con cho cặp vợ chồng hiếm muộn

GS.TS Nguyễn Viết Tiến (ngoài cùng bên phải) vui mừng trao con cho cặp vợ chồng hiếm muộn

E bé nặng 3,6kg được chào đời lúc 7h25 phút sáng nay tại BV Phụ sản Trung ương bằng phương pháp mổ đẻ. Mẹ em bé quyết định đặt tên con là Đ. Quỳnh Anh.

Vợ chồng anh Đ.D.H và chị T.T.D (38 tuổi, Ninh Bình) lấy nhau đến nay đã 16 năm. Sau 3 năm không có con, anh chị đi khám phát hiện vợ  bị tử cung nhỏ bẩm sinh không thể có con. Dù vậy anh chị vẫn cố gắng chạy chữa, hi vọng được một mụn con. Thế nhưng càng chờ đợi càng vô vọng.

Bé gái của ca mang thai hộ đầu tiên chào đời nặng 3,6kg - 2

Anh H cho biết, nhiều lần vợ của mình cũng đề xuất "này nọ" để anh có mụn con nhưng anh đều gạt đi.

"Tôi nghĩ được vợ chồng là cái duyên cái số. Không may vợ của mình bị như thế cũng phải chịu chứ biết làm sao. Mình muốn con 1, cô ấy còn muốn hàng nghìn lần", anh H tâm sự.

Vì thế ngay khi biết có luật cho phép mang thai hộ anh chị đã "chạy như bay" đến bệnh viện Phụ sản Trung ương tìm hiểu. Đầu tháng 3 anh chị bắt đầu quá trình làm hồ sơ và sau hơn 1 tháng hồ sơ được hoàn thành.

Ca phẫu thuật do GS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế trực tiếp thực hiện. Sau 2 phút, một bé gái xinh xắn nặng 3,6 kg chào đời.

Hồng Hải