Bác sĩ đuổi theo xe máy, cứu trẻ ngừng tim, ngừng thở

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chiếc xe máy lao vút qua ô tô, trên xe có cháu bé tím tái, lả như tàu chuối. Bằng linh tính nghề nghiệp, bác sĩ Phan Nhân Hậu tăng tốc đuổi theo, kịp thời hỗ trợ cấp cứu bệnh nhi.

Ngày 19/7, bác sĩ Lương Thị Diễm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ngọc Lâm (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, đơn vị tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi Trần Trung Kiên (2 tuổi) trong tình trạng tính mạng nguy kịch.

"Vào thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân đã ngừng tim, ngừng phổi. Sau 30 phút, bệnh nhi có mạch trở lại, được chuyển lên tuyến trên tiếp tục cấp cứu", bác sĩ Diễm thông tin.

Theo bác sĩ Diễm, bệnh nhi được tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình đã được hướng dẫn. Tuy nhiên, ca cấp cứu thuận lợi, có kết quả nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của bác sĩ Phan Nhân Hậu, Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương, tình cờ đi qua.

Bác sĩ đuổi theo xe máy, cứu trẻ ngừng tim, ngừng thở - 1

Trạm Y tế xã Ngọc Lâm, nơi cháu Kiên được đưa tới cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn do đuối nước (Ảnh: Trúc Diễm).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phan Nhân Hậu, Trưởng khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện đa khoa Thanh Chương cho hay, vào khoảng 10h30 cùng ngày, anh và người thân có việc đi qua địa bàn xã Ngọc Lâm.

Khi ô tô của bác sĩ Hậu đang lưu thông trên đường, 1 xe máy đi cùng chiều vụt lên trước với tốc độ khá nhanh. Xe do người đàn ông điều khiển, chở người phụ nữ bế 1 em nhỏ.

"Xe vụt qua rất nhanh, tôi thấy cháu bé tím tái, tay thõng xuống. Bằng kinh nghiệm và linh cảm nghề nghiệp, tôi nhận định cháu đang trong tình trạng nguy kịch nên tăng tốc đuổi theo chiếc xe máy vào Trạm Y tế xã Ngọc Lâm", bác sĩ Hậu thông tin.

Tiếp nhận bệnh nhi, kíp trực của Trạm Y tế xã Ngọc Lâm đánh giá sơ bộ cháu bị ngừng tuần hoàn, không đo được nhịp tim, nhịp phổi, đồng tử giãn tối đa... Người đưa cháu vào viện là hàng xóm, cho biết cháu bé bị đuối nước.

Bác sĩ Phan Nhân Hậu ngay lập tức phối hợp kíp trực gồm 1 bác sĩ trưởng trạm, 1 y sĩ và 1 điều dưỡng Trạm Y tế xã Ngọc Lâm thực hiện quy trình cấp cứu bệnh nhi ngừng tuần hoàn do đuối nước.

Cháu bé được khai thông đường thở, ép tim, hà hơi thổi ngạt, hút dịch, dùng thuốc vận mạch... Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, kíp cấp cứu quyết định tiêm thẳng thuốc vận mạch vào tim của cháu bé.

Bác sĩ đuổi theo xe máy, cứu trẻ ngừng tim, ngừng thở - 2

Bác sĩ Phan Nhân Hậu (Ảnh nhân vật cung cấp).

Sau 30 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhi có nhịp tim, nhịp thở lại, đủ điều kiện để chuyển đến Bệnh viện đa khoa Thanh Chương cách đó gần 20km. 2 cán bộ Trạm Y tế trực tiếp đưa bệnh nhi chuyển tuyến.

"Tôi gọi điện cho bệnh viện, thông báo sẵn sàng cấp cứu đối với trường hợp này. Tại bệnh viện huyện, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển xuống bệnh viện tuyến tỉnh", bác sĩ Hậu cho hay.

Nhiều năm công tác trong ngành y tế, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở bệnh viện, bác sĩ Hậu nhiều lần tham gia cấp cứu nhiều trường hợp thương tích, nguy kịch do tai nạn ngoại viện. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh gặp và cấp cứu ngoại viện cho một trường hợp bệnh nhi ngừng tuần hoàn do ngạt nước.

Đến thời điểm này, bác sĩ Hậu vẫn không biết tên, địa chỉ của cháu bé bởi thời điểm đó, điều anh quan tâm duy nhất là nhanh chóng cấp cứu để giữ tính mạng cho bệnh nhân.

Theo thông tin từ bệnh viện, cháu bé không còn nguy hiểm đến tính mạng. "Thông tin này khiến lòng tôi nhẹ nhõm rất nhiều", bác sĩ Hậu nói.

Bác sĩ ngạc nhiên khi sự việc này sau đó được đăng tải trên mạng xã hội. Nhiều người dùng Facebook bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời của bác sĩ Hậu. Tuy nhiên, anh cho rằng, bản thân mình chỉ làm điều mà bất kỳ thầy thuốc nào ở hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm.