Bình Định:

2 tiếng “chạy đua” cứu thanh niên bị đâm thủng tim

(Dân trí) - Nam thanh niên 18 tuổi ở Bình Định bị đâm thủng tim, không có người thân, lãnh đạo bệnh viện đã quyết định ký giấy bảo lãnh phẫu thuật. Sau 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định đã cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Sáng 24/8, tin từ khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định) cho biết, bệnh nhân Võ Tấn Lợi (ngụ ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, Bình Định) đã qua cơn nguy kịch sau khi được điều trị vết thương thủng tim tại khoa.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định kịp thời phẫu thuật cứu sống thanh niên bị đâm thủng tim
Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định kịp thời phẫu thuật cứu sống thanh niên bị đâm thủng tim

Trước đó, lúc 16h35 ngày 21/8, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức tiếp nhận bệnh nhân Lợi trong tình trạng lơ mơ, da niêm mạc trắng bệch, mạch nhanh, huyết áp tụt, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Trên ngực trái có vết thương gian sườn IV-V, kích thước 2x2cm, chẩn đoán vết đâm thủng tim, nguy cơ tử vong rất cao.

Tuy nhiên, lúc bệnh nhận vào viện cấp cứu không có người nhà theo nuôi. Trước tình hình nguy kịch, bác sĩ Nguyễn Văn Huấn - Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đồng thời là người trực lãnh đạo đã quyết định ký giấy bảo lãnh phẫu thuật.

Đến 17h cùng ngày, ca phẫu thuật được thực hiện của khoa Ngoại Tổng hợp do bác sĩ Trần Thanh Hùng phụ trách và ê-kip gây mê do bác sĩ Huấn phụ trách. Các bác sĩ đã mở ngực, lấy máu, khâu thất trái, sau đó đóng ngực. Ca phẫu thuật kéo dài trong 2 tiếng, bệnh nhân được truyền 1,5l máu.

Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân có nhiều chuyển biến tốt. Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định.

Doãn Công