CĐV "dũng cảm" nhất Việt Nam nói gì về bức ảnh gây “sốt” mạng?

(Dân trí) - Hình ảnh một cổ động viên Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng ngồi lọt thỏm trong khán đài cổ động viên Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF 2018 nhận được sự chú ý của cộng đồng.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trên SVĐ Bukit Jalil đã chính thức khép lại với tỷ số hòa 2-2.

Hơn 3.000 cổ động viên Việt Nam đã đáp chuyên cơ sang Malaysia cổ vũ đội nhà. Trong “rừng” cờ đỏ sao vàng ấn tượng trên sân SVĐ Bukit Jalil, một cổ động viên Việt ngồi lẫn trên khán đài CĐV Malaysia nhận được sự chú ý đặc biệt.

Hình ảnh CĐV người Việt ngồi lọt thỏm trong khán đài dành cho các CĐV Malaysia nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh CĐV người Việt ngồi lọt thỏm trong khán đài dành cho các CĐV Malaysia nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ảnh chụp màn hình

Dù phải ngồi lọt thỏm giữa các utral Malaysia và leo bám vào lan can, cổ động viên này vẫn chăm chú theo dõi trận đấu, hết mình cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hình ảnh này khiến nhiều người thích thú, họ gọi anh là “Cổ động viên dũng cảm nhất Việt Nam”.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, cổ động viên này có tên là Đỗ Hoàng Trung (36 tuổi), hiện là một hướng dẫn viên du lịch. Hình ảnh lan truyền trên mạng được chụp khi anh Trung dẫn đoàn cổ động viên Việt Nam sang Malaysia cổ vũ cho đoàn quân của HLV Park Hang – seo.

Dù mua vé vào sân nhưng do lượng CĐV quá đông, khán đài dành cho CĐV Việt Nam chật kín người khiến anh Trung “mắc kẹt” bên phía các utral Malaysia. “Ban đầu tôi cũng muốn cố lách sang phía khán đài dành cho người hâm mộ Việt Nam nhưng sân đã quá tải, không thể chen vào. Nhìn đi nhìn lại, thấy chỗ ngồi đó là thuận tiện nhất và các CĐV Malaysia xung quanh cũng khá thân thiện nên quyết định liều mình ở lại theo dõi trận đấu”, anh Trung cười nói.

Hình ảnh anh Đỗ Hoàng Trung ngoài đời.
Hình ảnh anh Đỗ Hoàng Trung ngoài đời.

Theo anh Trung đây là một kỷ niệm đặc biệt. Không khí trên SVĐ Bukit Jalil vô cùng náo nhiệt, sôi động. Các utral Malaysia rất máu lửa và nhiệt, họ liên tục hò hét, ca hát tạo sức ép lên các cầu thủ Việt Nam từ đầu đến cuối trận đấu.

“Ban đầu tôi cũng có cảm giác hơi lo lắng khi lọt thỏm trong hàng vạn các utral Malaysia. Thậm chí tôi đã lên phương án nếu Việt Nam thắng sẽ rời sân sớm để tránh sự quá khích của các CĐV nước chủ nhà. Tuy nhiên, may mắn là người hâm mộ Malaysia khá thân thiện nên tôi yên tâm theo dõi trận đấu đến những phút cuối cùng”, anh Trung nói.

Chia sẻ về cách ăn mừng chiến thắng, cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam mỗi khi có cầu thủ ghi bàn, anh Trung nói “phải cố kiếm chế, không reo hò to” để tôn trọng cũng như tránh kích động từ cổ động viên Malaysia. “Mặc dù rất vui nhưng tôi rất kiềm chế, nắm chặt tay, cười tươi và hướng mắt về phía các cầu thủ Việt Nam. Mình chỉ dám ăn mừng âm thầm thôi”, anh Trung cười.

Cổ động viên này cho hay, rất bất ngờ và vui khi thấy hình ảnh của mình được nhiều người chia sẻ. Bản thân anh Trung khi xem cũng thấy mình “hơi liều” khi chọn vị trí đặc biệt và khá nhạy cảm để theo dõi trận đấu.

“Đây là một kỷ niệm rất đáng nhớ của tôi. Ngồi trên sân vận động, dưới sức ép của 8 vạn cổ động viên mới cảm nhận rõ sức ép, áp lực mà các cầu thủ lớn như thế nào. Tôi nghĩ dù không giành chiến thắng trước Malaysia nhưng đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu hay và cống hiến những pha bóng đẹp cho người hâm mộ”, anh Trung nói.

Hiệp Nguyễn