Buồn não nề, báo Indonesia tâm phục khẩu phục sau trận thua U22 Việt Nam

(Dân trí) - Dù vô cùng thất vọng nhưng những tờ báo của Indonesia vẫn thừa nhận đội nhà bất lực trước U22 Việt Nam quá mạnh mẽ.

Dù thi đấu xuất sắc ở SEA Games 30 nhưng U22 Indonesia vẫn hứng chịu thất bại với tỷ số 0-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết. Như vậy là giấc mơ giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên kể từ năm 1991 của bóng đá Indonesia đã tan tành mây khói.

Buồn não nề, báo Indonesia tâm phục khẩu phục sau trận thua U22 Việt Nam - 1

Tờ Bola cho rằng U22 Việt Nam xứng đáng chiến thắng

Sau trận đấu, nhiều tờ báo Indonesia đã vô cùng buồn bã về kết quả của đội nhà nhưng họ vẫn thừa nhận rằng U22 Indonesia đã thua tâm phục khẩu phục trước U22 Việt Nam quá mạnh mẽ.

Tờ Bola giật tít: “Thua U22 Việt Nam, U22 Indonesia ngậm ngùi giành huy chương bạc”. Tờ báo này thừa nhận về sức mạnh vượt trội của U22 Việt Nam: “U22 Việt Nam được biết đến là vua về nhì ở SEA Games nhưng ở giải đấu năm nay, họ quá mạnh mẽ. Trên con đường tiến vào trận chung kết, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã không thua trận đấu nào.

U22 Indonesia đã cố gắng kiểm soát bóng sau tiếng còi khai cuộc nhưng không tài nào xuyên thủng được hàng thủ U22 Việt Nam với 3 trung vệ thi đấu chắc chắn và 2 hậu vệ cánh lên công về thủ.

Việc không có nhạc trưởng Egy Maulana Vikri khiến lối chơi của U22 Indonesia không có đột biến cao. Cộng thêm chấn thương của Evan Dimas trong trận đấu khiến các tuyến của U22 Indonesia đứt gãy.

Và rồi những cơn ác mộng liên tiếp tới với U22 Indonesia khi nhận những bàn thua bởi Văn Hậu và Hùng Dũng. Ở đầu hiệp 2, HLV Indra Sjafri đã đưa Egy Maulana Vikri vào sân nhưng không cải thiện tình hình. U22 Indonesia đã thi đấu nỗ lực nhưng luôn bế tắc trước U22 Việt Nam”.

Buồn não nề, báo Indonesia tâm phục khẩu phục sau trận thua U22 Việt Nam - 2

Nỗi buồn của các cầu thủ U22 Indonesia sau khi thua trận

Trong bài viết khác, tờ Bola dẫn lời HLV Indra Sjafri cho rằng chấn thương của Evan Dimas là bước ngoặt khiến U22 Indonesia thua trận. Ông nói: “Chấn thương của Indra Sjafri đã phá sản kế hoạch của chúng tôi. Đây là cầu thủ có tầm ảnh hưởng lớn và phải rời sân ngay trong ở phút 23”.

Tờ báo này còn nhấn mạnh: “U22 Indonesia nên hài lòng với tấm huy chương bạc bởi U22 Việt Nam quá mạnh. Hơn nữa, họ còn rất khát khao giành tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử”.

Trong khi đó, tờ Indo Sport có bài viết: “Chúng ta chỉ là á quân SEA Games sau trận thua trước U22 Việt Nam”.

Cũng như tờ Bola, tờ Indo Sport nhấn mạnh: “Chúng ta buộc phải bằng lòng với tấm huy chương bạc. Trận đấu hoàn toàn nằm trong ý đồ của U22 Việt Nam. Chỉ có điểm trừ là chiếc thẻ đỏ của HLV Park Hang Seo. Nhưng ngay cả khi không có HLV trưởng, họ vẫn thi đấu vô cùng kỷ luật”.

Buồn não nề, báo Indonesia tâm phục khẩu phục sau trận thua U22 Việt Nam - 3

Tờ Indo Sport cho rằng đội nhà nên hài lòng với vị trí á quân SEA Games

Tờ Bola Sport lại cho rằng U22 Indonesia đã khá “đen đủi” khi mất tiền vệ trung tâm Evan Dimas từ rất sớm. Điều đó khiến cho U22 Indonesia không kiểm soát được khu trung tuyến tốt trước U22 Việt Nam. Bên cạnh đó, họ chỉ ra rằng các đội bóng của Việt Nam rất mạnh trong những tình huống bóng chết. Cả hai trận thua của U22 Indonesia trước U22 Việt Nam ở SEA Games đều là do đội bóng của HLV Park Hang Seo đã tận dụng quá tốt những pha bóng cố định.

Dù sao, với lứa cầu thủ triển vọng gồm Osvaldo Haay, Evan Dimas, Zulfiandi, Saddil Ramdani hay Egy Maulana, bóng đá Indonesia hoàn toàn có thể hy vọng về sự trỗi dậy, trong thời điểm đội tuyển quốc gia Indonesia thi đấu vô cùng bết bát những năm qua.

H.Long