Nghệ sĩ opera Việt Dung: “Chúng tôi sẽ khiến khán giả rơi lệ hoặc cười thật rạng rỡ”

(Dân trí) - “Chúng tôi sẽ mang tới cho khán giả những rung cảm, những xúc động đến rơi lệ với những tác phẩm buồn, da diết… và khiến các bạn mỉm cười, thậm chí cười thật tươi, thật rạng rỡ với những tác phẩm sôi động, đầy nhiệt huyết”, nghệ sĩ Việt Dung hứa hẹn.

Vào ngày 30/9 tới tại Hà Nội sẽ diễn ra liveshow “Mối tình đầu - Forever" với những bản nhạc phim Hàn bất hủ do vợ chồng nghệ sĩ violin Anh Tú và nghệ sĩ opera Việt Dung tổ chức. Chương trình được thực hiện nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.

Trước đêm diễn hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả nhiều cảm xúc, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng nghệ sĩ opera Việt Dung để nghe chị chia sẻ những thông tin thú vị về chương trình âm nhạc “Mối tình đầu – Forever”.

Được biết chị từng du học và giành được nhiều giải thưởng danh giá ở nước ngoài, vì sao chị lại chọn về quê hương hoạt động nghệ thuật?

Có lẽ để trả lời câu hỏi của chị, tôi chỉ cần dùng 4 chữ “tình yêu Tổ quốc” là đủ. Nếu bạn là một người yêu dòng nhạc cách mạng, có lẽ bạn đã rất quen với những liveshow, minishow, MV về âm nhạc cách mạng vào những dịp lễ lớn của Tổ quốc Việt Nam: như 30/4,/19/5, 27/7, 19/8, 2/9… mà tôi cùng nghệ sỹ violin Anh Tú tự đứng lên tổ chức trong gần 7 năm qua.

Chẳng hạn như MV “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” phát hành vào dịp Lễ Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2017; liveshow Người là niềm tin tất thắng Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2016…

Nghệ sĩ opera Việt Dung.
Nghệ sĩ opera Việt Dung.

Vì sao chị lại chọn tên chương trình “Mối tình đầu - Forever”?

Cái tên “Mối tình đầu – Foreve”r mang nhiều ý nghĩa. Năm 1992, khởi đầu cho quan hệ ngoại giao Việt – Hàn. Đến nay, sau 25 năm kể từ ngày hai đất nước chúng ta chung bước trên con đường ngoại giao hữu nghị, giờ đây: Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam với tổng số vốn hơn 50 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 45,1 tỷ USD năm 2016. Hiện nay, có 60.000 gia đình Hàn - Việt, 140.000 người dân Hàn Quốc và Việt Nam sinh sống tại mỗi nước.

Chắc hẳn chị vẫn còn nhớ, năm 1996, bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc giới thiệu tới Việt Nam là bộ phim “Mối tình đầu” với bài hát chính trong phim mang tên “Forever”. Tôi nghĩ, tình yêu luôn là sức mạnh để chúng ta gắn kết lại gần bên nhau.

Nghệ sĩ violin Anh Tú.
Nghệ sĩ violin Anh Tú.

Trước khi chương trình “Mối tình đầu - Forever” diễn ra, phía Hàn Quốc đề nghị sẽ đưa các nghệ sỹ nổi tiếng Hàn Quốc sang Việt Nam tham gia trình diễn, nhưng chị đã khẳng định rằng ê kíp Việt sẽ tự thực hiện chương trình này?

Đúng vậy. Buổi đàm phán làm việc đầu tiên của vợ chồng tôi với phía Hàn Quốc, phía bạn đề nghị sẽ mời các ca sỹ, nghệ sỹ nổi tiếng của Hàn Quốc hiện nay sang biểu diễn trong liveshow lần này, nhưng chúng tôi đã trả lời: Chúng tôi sẽ tự đứng lên tổ chức, biểu diễn bằng nhân lực chính là những người nghệ sỹ Việt Nam.

Chúng tôi đã khẳng định với phía bạn, về phương diện tình cảm, đây là đêm nhạc mà vợ chồng tôi và ê kíp muốn dành tặng người bạn Hàn Quốc của mình bằng đêm nhạc mà chúng tôi đã nguyện sẽ tấu lên những khúc ca bằng trọn trái tim mình, để hướng tới tâm hồn các bạn, mong phần nào sẽ làm vơi đi nỗi nhớ quê hương của những người con Hàn Quốc xa xứ và để khiến các bạn luôn cảm thấy ấm lòng trên đất Việt chúng tôi.

Thứ hai, về phương diện chuyên môn, chúng tôi muốn khẳng định, Việt Nam có rất nhiều các nghệ sỹ tài giỏi, xuất chúng, hoàn toàn có thể đứng cùng hàng ngũ các nghệ sỹ khu vực và quốc tế.

Với ekip gần 100 nghệ sỹ hàng đầu Việt Nam, chúng tôi sẽ biểu diễn những tác phẩm nổi tiếng của đất nước các bạn – những tác phẩm đã đóng đinh cho các nghệ sỹ quá nổi tiếng của các bạn; đã đi sâu vào tâm hồn, trái tim của các bạn; đã trở thành linh hồn của dân tộc các bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi, những người nghệ sỹ Việt Nam sẽ tấu lên những giai điệu đẹp nhất từ thẳm sâu tấm lòng, bằng trọn trái tim Việt Nam, trọn tâm hồn Việt Nam, trọn cảm xúc Việt Nam hòa cùng tâm hồn nghệ thuật của Đại Hàn Dân Quốc.

Chúng tôi khẳng định, sẽ mang tới các bạn những rung cảm, những xúc động, khiến bạn rơi lệ với những tác phẩm buồn, da diết… và khiến các bạn mỉm cười, thậm chí cười thật tươi, thật rạng rỡ với những tác phẩm sôi động, đầy nhiệt huyết.

Xin cám ơn chị!

Anh Tuấn