Diệp Bảo Ngọc lội kênh bắt cá cùng con trai

(Dân trí) - Vốn rất sợ cá sống, thế nhưng vì muốn “làm gương” cho con trai Minh Khang, Diệp Bảo Ngọc đã dũng cảm lội xuống kênh bắt cá khi cùng con.

Mẹ Diệp Bảo Ngọc lần đầu lội mương bắt cá. Trong khi đó, con trai Minh Khang (ba tuổi rưỡi) đứng “mếu” trên bờ và không dám xuống nước vì sợ... "con cá nó cắn con đau”.

Diệp Bảo Ngọc chia sẻ: “Ngọc rất sợ những con gì trơn trơn, nhờ nhờn. Thế nên xuống kênh, quậy đục nước, thấy con cá rồi nhưng... không dám bắt. Thậm chí có lúc con cá lao lại còn... bị dọa thụt lùi nữa. Thiệt không biết là mình quần cá hay cá quần mình nữa? Thế nhưng muốn tập cho Kid (tên ở nhà của Minh Khang) dạn dĩ, trải nghiệm nên ‘cắn răn’ làm gương và cố gắng dụ dỗ con xuống kênh cùng bắt cá.”

Ngược với sự năng nổ của mẹ Diệp Bảo Ngọc, Minh Khang là một cậu bé có phần trầm tính, nội tâm và... khá nhát trước những sự vật mới lạ
Ngược với sự năng nổ của mẹ Diệp Bảo Ngọc, Minh Khang là một cậu bé có phần trầm tính, nội tâm và... khá nhát trước những sự vật mới lạ

Thử thách tiếp theo của cả hai đội sẽ là mẹ và con sẽ tự chuẩn bị bữa ăn tối với những nguyên liệu có sẵn trong khu du lịch: gạo BTC cung cấp, mẹ và con lặt rau, bắt cá trong mương, nấm hái từ thử thách trước đó.

Cùng tham gia “Mẹ Con Hợp Sức” lần này là mẹ (diễn viên) Thùy Dương cùng con gái Long Giao (ba tuổi rưỡi).
Cùng tham gia “Mẹ Con Hợp Sức” lần này là mẹ (diễn viên) Thùy Dương cùng con gái Long Giao (ba tuổi rưỡi).

Do đó, thực ra thời gian Diệp Bảo Ngọc thực hiện nhiệm vụ thì ít mà dùng để... “dụ dỗ” Minh Khang cùng tham gia thì nhiều. Tuy có phần vất vả (và cả hoảng sợ với chú cá) nhưng Diệp Bảo Ngọc rất vui vì cũng lâu lắm hai mẹ con không có dịp cùng nhau vượt qua những trải nghiệm thú vị. Nữ diễn viên chia sẻ cô sẽ cố gắng thu xếp công việc để dành nhiều thời gian cho con hơn.

Hoạt bát và tháo vát là thế, nhưng Diệp Bảo Ngọc khá... bối rối khi đụng đến phần nấu ăn. “Hàng ngày sáng đi quay sớm, chiều mới về đến nhà, nên rất ít khi tham gia vào công việc nội trợ. Có nấu thì nấu cơm điện không nên hôm nay nấu bằng bếp gas bị lung túng. Cũng lâu rồi Ngọc không trổ tài đầu bếp nhưng Ngọc nghĩ Kid cũng sẽ ăn được vả cả hai mẹ con sẽ có một bữa tối rát ok.” – mẹ bé Minh Khang chia sẻ.

Đồng cảnh ngộ, cũng vì công việc, Thùy Dương chia sẻ: “Thùy Dương rất đau khổ khi biết có nhiệm vụ này. Không hiểu sao từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ trong đời dậy lên niềm đam mê với nấu nướng cả. Cộng với tính chất công việc nên hiếm khi Dương có thể nấu ăn được cho bé. Long Giao đi học trên trường thì cũng ăn đủ 3 bữa/ ngày. Những hôm nghỉ thì cũng có người nấu.” Tuy nhiên, cô cũng được sự "trợ giúp đắc lực từ đồng đội", Long Giao tuy còn nhỏ nhưng rất tự giác chia sẻ công việc với mẹ Thùy Dương.

Khánh Huyền