Ấn tượng với hành trình đội mưa đi chợ của đôi bạn 4 tuổi

(Dân trí) - Được mẹ nhờ đi chợ mua gạo và cá làm bữa tối, đội bạn thân Nguyễn Minh Bảo Trân (5 tuổi – tên ở nhà là Tun) và Lưu Trọng Phước (4 tuổi – tên ở nhà là Kat) hăng hái lên đường. Mặc dù gặp nhiều khó khăn với cơn mưa nặng hạt, cả hai bé không hề nản lòng, nhanh chóng mặc áo mưa, động viên nhau và tiếp tục lên đường.

Đây là hành trình đầu đời của các bé từ 2 đến 5 tuổi. Các em sẽ tự thực hiện một nhiệm vụ giúp đỡ người thân mà không có sự trợ giúp của người lớn. Lần này, đôi bạn thân Bảo Trân – Trọng Phước sẽ giúp mẹ (của Phước) canh chừng nhà, sau đó là đi mua gạo cùng cá về nấu cháo cho bữa tối.

Đôi bạn thân đã có một chuyến đi đầy ắp những ấn tượng khi lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế Con Đã Lớn Khôn.
Đôi bạn thân đã có một chuyến đi đầy ắp những ấn tượng khi lần đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế Con Đã Lớn Khôn.

Với tính cách có phần hơi lơ đãng, mẹ Trọng Phước quyết định cho con tham gia chương trình để tìm hiểu xem con có nhớ lời mẹ (không được mở cửa cho người lạ). Thế nên ekip đã cùng gia đình phối hợp cùng gia đình tạo ra tình huống cho người lạ đến thử xin vào nhà và xem phản ứng của cả hai bé. Sau đó là hành trình cả hai giúp mẹ đi mua thực phẩm chuẩn bị bữa tối. Cả hai bé sẽ khóa cửa nhà và đi đến tiệm tạp hóa mua gạo rồi mua cá. Những địa điểm gần nhà và cả hai bé đã từng được gia đình đưa đến trước đây.

Hai mẹ háo hức khi được xem lại hành trình của hai con tại phim trường
Hai mẹ háo hức khi được xem lại hành trình của hai con tại phim trường

Tuy nhiên, rắc rối đến khi trời đột nhiên đổ cơn mưa. Cả hai nhanh chóng lấy áo mưa và tiếp tục hành trình. Không những không chán nản, bộ đôi còn rất vui vẻ khi cùng nhau nghịch nước.

Với hành trình Con Đã Lớn Khôn, để các con thoải mái thể hiện mọi hành động, suy nghĩ, phụ huynh không thể đi theo khi các con thực hiện hành trình mà chỉ được xem lại qua video. Mẹ bé Bảo Trân chia sẻ: “Con bãn lĩnh hơn mẹ nghĩ, bình thường hai bé gần bằng tuổi nên chơi cũng lắm lúc có xung đột nhưng khi đi trên hành trình thì rất là đoàn kết và quan tâm lẫn nhau.” Mẹ bé Trọng Phước hạnh phúc không kém: “Hoàn toàn bất ngờ, không thể nghĩ được con xử lý tình huống rất bình tĩnh trong khi mình thấy con ở nhà hay lơ đễnh.

Tun là cô nàng hết sức đảm đang, dễ thương và cho mình có cảm giác giá trị con gái được đề cao. Kat thì đúng chất các bé trai, hơi lơ đãng một xíu, không thích giao lưu, nói chuyện nhiều, chỉ chăm chăm vào công việc chính thôi.” - MC Thanh Thảo chia sẻ về hai bé.

Tuấn Anh