Lều tranh vách nứa nâng con chữ

(Dân trí) - Trường THCS Mường Lý, huyện Mường Lát nằm cách TP Thanh Hóa khoảng 250 km. Chuyện dạy và học ở ngôi trường này là cả sự công phu, kiên nhẫn và gian khổ đối với thày và trò.

Vì địa hình hiểm trở, trường đã bị núi rừng chia cắt thành 7 điểm trường nhỏ lẻ. Riêng điểm trường Mường Lý có 244 học sinh, khoảng cách giữa các điểm trường đi bộ cũng mất nửa ngày.
 
Điểm trường Trung tâm xã Mường Lý được cho là khang trang nhất nhưng cũng đủ cho thấy, khó khăn của người dạy chữ và đám trẻ học chữ ở đây gian nan đến tột cùng. Những lều bán trú của học sinh có nhà xa trường chỉ là những dãy túp lều sơ sài, tuềnh toàng. Bữa cơm không có thịt thường trực hàng ngày đã trở thành chuyện đương nhiên. Đến nỗi, hôm nào được ăn tươi coi như hôm đó được ăn cỗ. Vui như tết vậy! Nhìn cảnh ăn ở của lũ trẻ, mới thấm thía nỗi khó khăn mà chúng phải vượt qua.


Con đường độc đạo cắt ngang vách núi xuyên vào điểm trường Mường Lý.

Con đường độc đạo cắt ngang vách núi xuyên vào điểm trường Mường Lý.

Đây có thể coi là khu KTX của điểm trường, nó bao gồm 33 túp lều được dựng lên để cho các em ăn ở.

Đây có thể coi là khu KTX của điểm trường, nó bao gồm 33 túp lều được dựng lên để cho các em ăn ở.

Cận cảnh một căn phòng nội trú của lũ trẻ.

Cận cảnh một "căn phòng" nội trú của lũ trẻ.

Tắm, rửa, giặt thì ra suối ra khe, còn nước dùng cho nấu ăn thì xách về dự trữ

Tắm, rửa, giặt thì ra suối ra khe, còn nước dùng cho nấu ăn thì xách về dự trữ

Tắm, rửa, giặt thì ra suối ra khe, còn nước dùng cho nấu ăn thì xách về dự trữ

Ở mỗi lán, các em lại cắt cử người thổi cơm cùng ăn chung vừa không tốn thời gian học lại giảm chi phí.

Một bữa cơm ăn với canh măng nấu suông.

Một bữa cơm ăn với canh măng nấu suông.

 
Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên tấm mành hở hoác bên trong lều.

Mọi sinh hoạt đều diễn ra trên tấm mành hở hoác bên trong lều.
 
Học sinh ở đây đều là người dân tộc thiểu số, chiếm phần lớn là người Mông.

Học sinh ở đây đều là người dân tộc thiểu số, chiếm phần lớn là người Mông.

Học sinh ở đây đều là người dân tộc thiểu số, chiếm phần lớn là người Mông.

Các em sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, yêu cuộc sống hiện tại, và cũng chưa có cơ hội nào để biết về những lớp học nơi thành thị cách đó không bao xa.

Một ánh mắt xa xăm của học sinh điểm trường Mường Lý.

Một ánh mắt xa xăm của học sinh điểm trường Mường Lý.

Một ánh mắt xa xăm của học sinh điểm trường Mường Lý.

Học sinh ở đây vẫn vô cùng lạc quan dù cho sự kham khổ có làm mất đi phần nào vẻ tươi tắn của lứa tuổi các em.

Bó hoa rừng trong một căn lán của các em nữ.

Bó hoa rừng trong một căn lán của các em nữ.

Hữu Nghị