1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Xông vào nhà dân, kề dao vào cổ chủ nhà để cướp tiền

(Dân trí) - Đối tượng táo tợn xông vào nhà chị H. giữa đêm khuya thanh vắng, xới tung đồ đạc, tiến đến giường nơi 3 mẹ con chị H. đang ngủ say, dùng dao kề cổ khống chế chị để cướp đi hơn 10 triệu đồng và tẩu thoát.

Mặc dù vụ cướp táo tợn giữa đêm khuya, xảy ra đã gần một tuần nay. Nhưng dư luận quần chúng nhân dân thôn Đại Lâm, xã Tam Đa - Yên Phong - Bắc Ninh vẫn bàn tán xôn xao về hành vi vô cùng manh động của kẻ gian xảo, khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.

Trao đổi với PV Dân trí, chị H.T.H bàng hoàng cho biết, vào đêm xảy ra sự việc, một đối tượng đàn ông đã táo tợn xông vào nhà chị, lục tung tất cả mọi ngóc ngách nhà trên, nơi bố mẹ chồng chị H. ngủ, rồi mang túi xách quần áo ra ngoài đồng, y lục soát kiếm được 11 triệu đồng tiền mặt.

Ngôi nhà chị H., nơi xẩy ra vụ cướp
Ngôi nhà chị H., nơi xẩy ra vụ cướp

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn tiếp tục quay lại xông thẳng xuống nhà ngang bên dưới, nơi 3 mẹ con chị H. đang ngủ, cầm dao ghì vào cổ chị H. để khống chế chị này rồi cướp đi hơn 10 triệu đồng là số tiền chị H. gom được từ người thân để ngày hôm sau đi nhập hàng về kinh doanh.

“Ngay khi bị tên cướp kè dao vào cổ, tôi sợ quá liền ngất đi tại chỗ. Đến gần sáng, khi bố mẹ chồng tôi dậy chuẩn bị đi chợ, thì phát hiện túi xách và một số quầo áo nhà trên bị mất, liền đánh thức tôi. Khi đó tôi mới tỉnh dậy  tá hoả nhớ lại sự việc, kể với mọi người trong gia đình, sau đó bố mẹ tôi đi tìm đồ thì phát hiện túi và quần áo bị đối tượng bỏ lại ngoài đồng ngay gần nhà” - chị H. kể lại.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ trộm táo tợn này, ông Nguyễn Văn Qúy - Trưởng công an xã Tam Đa cho biết, khi nhận được tin báo có đối tượng táo tợn nửa đêm xông vào nhà dân kề dao vào cổ cướp tài sản, công an xã đã xuống lập biên bản, kiểm tra hiện trường. Đồng thời, công an xã đã bố trí lực lượng để theo dõi những đối tượng khả nghi gây ra vụ cướp đêm táo tợn để sớm tóm gọn hung thủ.

Tại hiện trường ngoài cánh đồng, kẻ cướp đêm táo tợn đã vứt lại túi xách và nhiều bộ quần áo khi đã lấy đi hơn 11 triệu đồng của gia đình chị H. Anh Nguyễn Văn Quân (chồng chị H) cho biết, ban đầu do tưởng chỉ mất ít tiền nên gia đình không làm đơn, nhưng kiểm tra lại thì cả gia đình mất hơn 20 triệu đồng nên đã làm đơn lên công an xã để sự việc nhanh chóng được giải quyết.

Theo lời vị công an xã Tam Đa thì rất có thể kẻ cướp đêm táo tợn là người trên địa bàn nên rất thông thuộc địa hình tại địa phương.

 Q.Đô - B.Đoàn