1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xóm nghèo hoang mang sau cái chết của hai người buôn chanh

(Dân trí) - Cái chết bất ngờ và có phần "bí hiểm" của hai người buôn chanh xảy ra hôm 21/8 khiến cả xóm 3, xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh hoang mang. Khi nguyên nhân cái chết chưa được làm sáng tỏ, cả xóm nghèo này còn âu lo.

Chúng tôi tới thôn 3 (xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) hai ngày sau cái chết bất ngờ của hai người buôn chanh (anh Ngô Xuân Nhung ở Đức Thọ, Hà Tĩnh và anh Phạm Văn Hùng, sinh năm 1965, ở Nam Đàn, Nghệ An) tại nhà ông bà Ngô. Thôn xóm nghèo mấy hôm nay không ngớt xôn xao bàn tán về một sự việc mà theo họ là "hoàn toàn không bình thường" này.
 
Xóm nghèo hoang mang sau cái chết của hai người buôn chanh - 1
Ngôi nhà ông Ngô vắng người lui tới từ ngày có người đột tử
 
Ghé vào một hộ dân, cất tiếng gọi mãi mới thấy chủ nhà ra mở cửa đón khách. Chủ nhà là ông Trần Bình, một người đàn ông tuổi ngũ tuần, tiếp khách trong tâm trạng khá dè dặt, cảnh giác. Động viên mãi ông Bình mới trò chuyện với chúng tôi về cái chết bất thường của hai người khách và tâm tư nỗi niềm của ông Ngô, bà Bác.
 
Theo ông Bình, vợ chồng ông bà Ngô - Bác từ trước tới nay không có điều tiếng gì. Ông Ngô là một thương binh làm kinh tế giỏi. Năm nào ông ấy cũng có nhiều chanh để bán và năm nào cũng có khách mua chanh ở lại nhà ông, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì.
 
Ông Bình cho biết thêm: “Hôm công an khám nghiệm tử thi trong túi của một trong hai người khách đột tử đó có 2 cái mật động vật, nhưng không biết mật con gì, 1 cái còn nguyên, 1 cái đã xẹp chỉ còn cái xác. Sau khi khám nghiệm tử thi xong, các nạn nhân được gia đình đưa về quê an táng rồi”.
 
Cũng theo lời ông thì từ hôm xảy ra chuyện, không chỉ gia đình ông Ngô bà Bác bị ảnh hưởng mà cả cái xóm này ai ai cũng hoang mang, lo lắng.
 
Chúng tôi cùng vài người dân tìm đến nhà ông Ngô. Ngôi nhà vắng lặng do gia chủ khóa cửa đi vắng. Xác của các nạn nhân xấu số đã được đưa về quê mai táng, nhưng nhà ông Ngô thì còn đó đủ nỗi buồn. Việc trả lại sự bình yên cho ngôi nhà phụ thuộc vào kết luận nguyên nhân tử vong của cơ quan điều tra.

Chị Nguyễn Thị Hoàn, ở cạnh nhà ông Ngô cho biết, từ hôm xảy ra sự việc, ông bà Ngô và 4 người con đều rất buồn và hoang mang. 

Chị Hoàn còn cho biết, trong xóm giờ có nhiều thông tin khác nhau về nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người buôn chanh. Người bảo hai người chết do ăn phải cá nóc khô trộn lẫn trong cá khô, người lại bảo họ uống phải rượu pha loại mật chưa rõ nguồn gốc.
 
Xóm nghèo hoang mang sau cái chết của hai người buôn chanh - 2
Người dân xóm 3 Sơn Thọ đang chờ cơ quan điều tra sớm có kết luận về cái chết của hai nạn nhân
 
“Nhiều thông tin khiến người dân chúng tôi rất lo lắng. Chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ việc để gia đình ông bà Ngô và người dân xóm 3 chúng tôi đỡ tai tiếng, rồi còn phải có khách đến mua chanh, mua cam nữa, không thì cam chanh chúng tôi ế ẩm ai mua” - chị Hoàn cho biết.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, một cán bộ điều tra của công an huyện Vũ Quang cho biết cơ quan này chưa thể kết luận nguyên nhân cái chết của hai người buôn chanh nói trên. Công an đang làm hết sức mình, phối hợp với cơ quan pháp y để sớm có kết luận, trả lời gia đình nạn nhân và công luận.

Alăng Núi - Văn Dũng