1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ truy sát cả gia đình: Người vợ bị đâm thấu phổi đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - Sau khi bị chồng nghi đâm thấu phổi, chị Nguyễn Thị Giang được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngay trong đêm, các y bác sĩ Bệnh Viện Đa khoa Bắc Ninh đã phẫu thuật thành công. Hiện chị Giang đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại khoa hồi sức.

Ngày 10/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hạ Bá Chân - Giám đốc Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cho biết rạng sáng cùng ngày, Khoa cấp cứu tiếp nhận 3 bệnh nhân cùng một gia đình trú tại khu Đền Rồng phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) nghi bị chém. Đó là: bà Mận (SN 1945) bị đâm ngang cổ bị đứt cơ giác máu, cháu Vũ Thanh Trúc (SN 2008, cháu nội của bà Mận) bị một vết thương ở cổ và má và chị Nguyễn Thị Giang (SN 1985, con dâu bà Mận) bị đâm thấu hai lá phổi rất nguy kịch.


Chị Giang đã qua cơn nguy kịch

Chị Giang đã qua cơn nguy kịch

Vụ truy sát cả gia đình: Người vợ bị đâm thấu phổi đã qua cơn nguy kịch - 2

Hai bà cháu hiện tinh thần vẫn chưa ổn định

Hai bà cháu hiện tinh thần vẫn chưa ổn định

Sau khi tiếp nhận ba bệnh nhân, các y bác sĩ đã tổ chức mổ cấp cứu ngay cho chị Giang, Hiện chị Giang đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại khoa hồi sức. Còn bà Mận và cháu Trúc bị thương nhẹ hơn cũng được các y bác sĩ sơ cứu ngay, hiện đã ổn định, đang điều trị tiếp tại bệnh viện. Còn bệnh nhân Vũ Văn Điệp (nghi phạm cầm dao chém cả nhà gồm mẹ đẻ, vợ và con gái) do nhảy lầu tự tử, khi nhập viện bị đa chấn thương nặng nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh đã chyển ra Bệnh viện Việt Đức điều trị.

Chiều 10/4, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, phóng viên ghi nhận tình trạng bà Mận không được tỉnh táo, còn cháu Trúc vẫn còn bàng hoàng lo sợ. Chị Nguyễn Thị Tâm (con dâu lớn của bà Mận, ở sát nhà chị Giang) cho biết: “Mẹ chồng tôi bị thần kinh, hiện đang hưởng trợ cấp thần kinh nên nhiều khi không tỉnh táo, còn bố chồng tôi thì bị tai biến (liệt, đi lại khó khăn). Hai ông bà ở cùng chú Điệp nhưng ăn riêng”.

Chị Tâm cũng cho biết thêm: “Vợ chồng chú Điệp đều cảnh công nhân, thu nhập thấp. Mấy năm nay đi làm, chú Điệp ít khi đưa tiền cho vợ để nuôi con, nên vợ chồng cũng hay lục đục, to tiếng. Tôi thấy chú ấy nhiều khi như người trầm cảm, ai nói hay để trong bụng, không nói ra, tức lên là chửi. Hôm qua, chú Điệp nghỉ cả ngày trông các con cho vợ đi làm, mọi hôm tối chú ấy sang uống nước, nhưng tối hôm qua chú ấy không sang. Đến hơn 1h sáng, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu thì chạy sang thì sự việc đau lòng đã xảy ra”.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 1h sáng ngày 10/4, tại khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nghi phạm Vũ Văn Điệp (SN 1983) đã dùng dao truy sát cả nhà khiến con gái (SN 2013) là Vũ Kim Ngân 4 tử vong, con gái lớn là Vũ Thanh Trúc (SN 2008), vợ là Nguyễn Thị Giang SN (1985) và mẹ đẻ bị thương. Người bố đẻ bị tai biến, liệt không đi lại được may mắn không bị đâm. Ngay sau đó, Điệp nhảy lầu tự tử dẫn đến chấn thương nặng.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Bá Đoàn