1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị:

Vụ lão ông bắn người: Bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép!

(Dân trí) - Việc một người đàn ông Quảng Trị dùng súng tự chế bắn trúng người được nhận định là do bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép.

Liên quan đến vụ một cụ ông 66 tuổi dùng súng tự chế bắn bị thương người đàn ông khai thác cát, ngày 9/7, Công an huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành lập biên bản tạm giữ chiếc ghe tham gia khai thác cát trái phép trên sông Thác Ma của ông Võ Văn Ba (SN 1978, trú tại thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh).

Ông Ba là người có mặt trên tàu khai thác cát và bị trúng đạn, bị thương vào rạng sáng ngày 7/7.

Theo đó, chiếc ghe bị tạm giữ do ông Ba điều khiển vào rạng sáng xảy ra sự việc, với chiều dài hơn 10m, có thể chứa được khoảng 3 mét khối cát.

Trước khi xảy ra việc ông Toán nổ súng bắn trọng thương ông Ba, tình trạng khai thác cát trái phép tại sông Thác Ma diễn ra phức tạp, khiến nhiều diện tích đất của người dân bị sạt lở xuống sông.

Bức xúc trước tình trạng này, người dân đã ngăn chặn việc khai thác cát trái phép và phản ánh lên cơ quan chức năng, nhưng không được giải quyết.

Vụ lão ông bắn người: Bức xúc trước nạn khai thác cát trái phép! - 1

Việc khai thác cát trái phép diễn ra trong thời gian dài khiến nhiều diện tích đất đai bị sạt lở, gây bức xúc cho người dân.

Người thân của ông Nguyễn Văn Toán cho hay, nhiều diện tích đất của gia đình đã bị sụt lở suống sông do khai thác cát trái phép, khiến gia đình rất bức xúc.

Như Dân trí đã đưa, khoảng 2h sáng ngày 7/7, ông Nguyễn Văn Toán (SN 1954, trú tại thôn Tây Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng) cầm khẩu súng tự chế và 8 viên đạn bi ra bờ sông bắn đuổi những người khai thác cát ở khu vực gần nhà.

Đến bờ sông, do bị một số người trên thuyền đang hút cát ném đá, ông Toán đã dùng súng bắn về phía thuyền hút cát. Tiếp đó, một người đàn ông trên thuyền hút cát bơi vào bờ cầm sào định đánh thì ông Toán nổ súng.

Người đàn ông bị trúng đạn là Võ Văn Ba, được đưa vào viện cấp cứu.

Nhận thông tin, Công an huyện Hải Lăng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu giữ khẩu súng và vận động ông Toán ra đầu thú.

Vài giờ sau, ông Toán đã đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận sự việc.

Đăng Đức