1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Vụ "hòn đá bị giam": Chính quyền trả giá 20 triệu đồng

(Dân trí) - Sáng ngày 27/12, tại UBND huyện Chư Sê (Gia Lai), chính quyền huyện này và bà Trần Thị Sắc đã có buổi thương lượng theo như đề nghị trước đó của chính quyền tại tòa án.

Tại buổi thương lượng, ông Nguyễn Đình Viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê (người được ông Chủ tịch huyện- Nguyễn Hồng Linh ủy quyền) đã đưa ra giá 20 triệu đồng hỗ trợ bà Sắc gồm: phí đào 7 triệu đồng, vận chuyển cục đá 5 triệu đồng và 8 triệu đồng cho chi phí khác.

Trước mức giá trên, bà Sắc đã không chấp nhận với những lý do sau: Ông Nguyễn Hồng Linh ký quyết định tịch thu cục đá của bà không hề có mặt tại buổi thương lượng; yêu cầu UBND huyện Chư Sê phải thu hồi Quyết định số 17/QĐ-UBND ra ngày 30/5/2012; không chấp nhận mức giá hỗ trợ trên; yêu cầu trả lại cục đá cho bà; đồng thời phải bồi thường danh dự, nhân phẩm và công khai xin lỗi trên thông tin đại chúng hoặc họp dân xin lỗi có đầy đủ hệ thống chính trị của địa phương nơi bà này đang sinh sống.

Cục đá của bà Sắc bị tịch thu và sau đó là trưng tại Quảng trường
Cục đá của bà Sắc bị tịch thu và sau đó là trưng tại Quảng trường

Việc tịch thu hòn đá được cho là đẹp của bà Sắc một cách khó hiểu của chính quyền huyện Chư Sê đã được Hội đồng xét xử TAND tỉnh Gia Lai đánh giá là “trái với quy định pháp luật và trái về mặt đạo lý…”. Vụ "kỳ án" này vẫn đang được dư luận dõi theo xem cán cân công lý được thực thi ra sao.

Thiên Thư