Vụ cưỡng chế barie: Bị cáo được "minh oan", trả tự do tại tòa

(Dân trí) - Sau khi bị tòa sơ thẩm kết án 2 năm tù treo vì tội chống người thi hành công vụ trong vụ ngăn cản việc cưỡng chế barrie không cho xe siêu trường siêu trọng vào đường dân sinh, sáng nay (15/9), phiên tòa phúc thẩm đã “minh oan” cho bị cáo, trả tự do ngay tại tòa.

Chính quyền cưỡng chế barie, dân tập trung giữ để bảo vệ đường

Hoãn phiên xử vụ chống người thi hành công vụ vì bị cáo... nhập viện

Sáng nay (15/9), Tòa án nhân dân TP Hải Phòng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại ngõ 27, đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương. TP Hải Phòng.

Trong phiên tòa sơ thẩm trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Nga (ở địa chỉ trên) đã bị tuyên phạt 24 tháng tù (cho hưởng án treo) về hành vi chống người thi hành công vụ.


Phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay đã miễn truy cứu hình sự đối với bị cáo Nga

Phiên tòa xét xử phúc thẩm sáng nay đã miễn truy cứu hình sự đối với bị cáo Nga

Tuy nhiên, bản án không nhận được sự đồng tình của bị cáo và gia đình các hộ dân ngõ 27 (đường 208). Đại diện của bị cáo (ông Phạm Huy Nam, chồng bà Nga) đã làm đơn kháng cáo kêu oan gửi tới TAND TP. Hải Phòng.

Ngày 15/9, TAND TP. Hải Phòng đã mở phiên xét xử phúc thẩm công khai vụ án này. Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nga có nhiều điều kiện để được hưởng khoan hồng đặc biệt. Vì thế, tòa tuyên miễn trách nhiệm hình sự và trả tự do cho bị cáo Nga ngay tại tòa.

Như Dân trí đã thông tin, vụ cưỡng chế barie để giải phóng tầm cao cho xe siêu trường siêu trọng và xe container của doanh nghiệp bột giặt VICO vào nhà máy thông qua con ngõ dân sinh đã xảy ra phản ứng trong dư luận.

Trong khi hàng chục cán bộ có mặt để tháo dỡ barie, người dân lại tập trung giữ barie để ngăn cản xe của doanh nghiệp đi vào vì cho rằng đoạn đường do họ đóng góp kinh phí làm nên. Việc xe tải trọng lớn đi vào ngõ khiến tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa.


Buổi cưỡng chế barie ngày 31/8/2014 đã dẫn tới việc một người dân bị kết án tù.

Buổi cưỡng chế barie ngày 31/8/2014 đã dẫn tới việc một người dân bị kết án tù.

Theo phản ánh của người dân, đoạn đường mà họ tự ý lập barie là do dân trực tiếp đóng góp một khoản tiền lớn cho xã để xây dựng theo thông báo thu lệ phí xây dựng cơ sở hạ tầng CV số 01/TB – UB ban hành ngày 11/11/2005.

Tuy nhiên sau đó, công ty bột giặt VICO xây dựng dự án nhà máy mở rộng trên khu vực này và biến ngõ đi của khu dân cư 27 thành cổng chính và đường vận chuyển của mình. Việc làm này của công ty được chính quyền chấp thuận nhưng lại chưa được sự đồng ý của người dân.

Trước tình trạng xe tải công suất lớn thường xuyên vào ra nhà máy qua ngõ 27 đã làm ảnh hưởng đến đường và đời sống dân sinh của khu dân cư, chiếc barie đã được người dân tự dựng lên để giữ đường. Bên cạnh đó, người dân ở đây cũng tố công ty VICO đã tác động lên hệ thống thoát nước gây tắc, ngập mỗi khi mưa xuống dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cho rằng dân làm như vậy là trái luật, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.


Bà Nga phải nhập viện tâm thần điều trị sau những áp lực của vụ án này.

Bà Nga phải nhập viện tâm thần điều trị sau những áp lực của vụ án này.

Cuộc cưỡng chế chiếc barie diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc barie đã được phá bỏ sau một thời gian dài tồn tại. Sau khi cưỡng chế thành công, lực lượng công an địa phương đã bắt 2 người dân tham gia giữ barie là bà Nguyễn Thị Nga (37 tuổi) và Lê Thị Nguyệt Nga (50 tuổi) về trụ sở công an xã.

Sau đó, bà Nguyễn Thị Nga đã bị đưa ra xét xử tại tòa án An Dương với hành vi chống người thi hành công vụ  với mức án 24 tháng tù treo.

Đáng nói là trong thời gian bà Nga và gia đình gửi đơn kháng cáo thì tại con ngõ được cho là lối đi chung của doanh nghiệp và nhân dân đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn do xe tải trọng lớn của công ty VICO gây ra.

Cụ thể, một cháu bé đã suýt bị cuốn vào gầm xe container, vật nuôi là chó mèo từ các gia đình bị cán chết, gây lún đường, hỏng hệ thống hạ tầng tại đây. Và đặc biệt mới đây nhất, xe chở hóa chất của nhà máy vì vượt quá độ cao và do con ngõ quá nhỏ nhưng vẫn đi vào đã đâm vào nhà dân khiến một phần căn nhà phía mép đường bị đổ. Trực tiếp đại tá Nguyễn Trọng Phượng, Phó giám đốc công an TP Hải Phòng đã cử các cán bộ công an giao thông tới hiện trường để lập biên bản xử lý hành vi vi phạm của phương tiện gây tai nạn.

Theo tình thần phiên tòa sơ thẩm sáng nay, bà Nguyễn Thị Nga đã được xóa bỏ án tù và trở về nhà. Tuy nhiên, theo bệnh án của bệnh viện tâm thần Hải Phòng, bà Nga đã bị tâm thần. Ông Phạm Huy Nam - người đại diện hợp pháp cho bà Nga cho biết: "Vợ tôi do chịu những áp lực quá lớn của bản án trong việc cưỡng chế, sau thời gian bị bắt giam tại công an An Dương đã có nhiều biểu hiện bất thường và đáng lo ngại về tâm lý, tinh thần".

Thu Hằng

Vụ cưỡng chế barie: Bị cáo được "minh oan", trả tự do tại tòa - 4