Vụ cô gái bị giết trong nhà nghỉ: Nạn nhân mới được bạn trai cầu hôn

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Chính quyền xã Ngọc Linh xác nhận cô gái vừa được bạn trai cầu hôn ở Đà Nẵng trong clip lan truyền trên mạng xã hội là nạn nhân bị sát hại tại nhà nghỉ.

Tối 17/10, đại diện UNBD xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glie, tỉnh Kon Tum) cho biết đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Y.H. - nạn nhân bị sát hại tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip được cho là quay cảnh nạn nhân được bạn trai cầu hôn tại một nhà hàng ở Đà Nẵng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông A Hiêng, Phó Chủ tịch UNBD xã Ngọc Linh, cho biết qua hình ảnh trên mạng xã hội, chính quyền xã xác định nạn nhân bị sát hại chính là cô gái được bạn trai cầu hôn trong clip lan truyền trên mạng xã hội.

"Sau sự việc trên, người dân, gia đình đều rất đau buồn, tiếc thương cho cô gái xấu số", ông Hiêng nói.

Vụ cô gái bị giết trong nhà nghỉ: Nạn nhân mới được bạn trai cầu hôn - 1

Đội SOS Đà Nẵng hỗ trợ đưa thi thể cô gái về quê nhà tại tỉnh Kon Tum (Ảnh: Ngọc Tiến)

Theo vị lãnh đạo xã, trước đó, cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng liên hệ với chính quyền xã để xác minh danh tính nạn nhân bị sát hại tại nhà nghỉ trên địa bàn thành phố này.

Phía chính quyền xã Ngọc Linh đã thông tin, nạn nhân chính là chị Y.H. (trú tại thôn Kung Rang, xã Ngọc Linh, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). 

Bố chị H. là cán bộ xã vừa về hưu. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên khoảng 2 năm trước, chị H. cùng người chị xuống thành phố Đà Nẵng để tìm việc làm.

Ngày 16/10, gia đình mới nhận được tin chị H. bị sát hại. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Đội SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ đưa thi thể chị H. về quê tại Kon Tum. Nạn nhân được gia đình an táng vào sáng 17/10.

Công an xác định nghi phạm sát hại chị H. là P.V.M. (trú huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum). M. đến thuê một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) hôm 14/10, sau đó đi ra ngoài và đến hôm sau quay lại phòng cùng với chị Y.H..

Đến 11h ngày 16/10, M. rời khỏi nhà nghỉ. Sau đó, chủ nhà nghỉ nhận được tin có người chết nên vào kiểm tra và phát hiện chị H. đã tử vong.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm uống thuốc trừ sâu để tự tử nhưng không thành. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự việc được nhận định do mâu thuẫn tình cảm.