1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Vụ cha dìm con xuống mương nước: Lời kể từ người mẹ bất hạnh

(Dân trí) - Tìm về ngôi nhà nhỏ nằm trong thôn Lũh Rưng (xã Ia Hrú, Chư Pưh), không khí tang thương vẫn đang bao trùm. Quanh làng vẫn xì xào về án mạng cha dìm đứa con trai hơn 1 tuổi xuống mương nước.

Gặp chúng tôi, chị S.L (SN 1996, mẹ cháu bé 1 tuổi tử vong) đôi mắt vẫn còn đỏ húp, họng đã khan nói không ra tiếng. Nhưng nỗi đau còn đây khi người con mà chị “mang nặng, đẻ đau” bị chính người chồng mình sát hại.

Tâm sự trong nước mắt, chị S.L kể lại, trước đây chị có lấy chồng ở xã Ia Dreng (Chư Pưh) và đã cắt khẩu về bên nhà chồng. Năm 2015, chị sinh cháu Bình nhưng một thời gian sau vì không hợp nên hai vợ chồng đã ly dị. Cháu Bình về sống với mẹ và ông bà ngoại tại xã Ia Hrú.

Về nhà mẹ đẻ được một thời gian, đến năm 2017 thì chị quen với nghi can Nguyễn Công Diện (SN 1990, trú huyện M’Dăk, tỉnh Đắk Lắk). Sau một thời gian quen nhau, Diện ngỏ lời muốn cưới S.L.

Vụ cha dìm con xuống mương nước: Lời kể từ người mẹ bất hạnh - 1

Người mẹ (bên phải) bất hạnh

Hôn lễ mới tổ chức ở nhà gái và một lời hứa sẽ tổ chức lễ cưới ở nhà trai. Nhưng hơn 1 năm nay Diện vẫn chưa thực hiện. Về sống chung, nhiều lần Diện đánh đập chị S.L và cháu Bình (con riêng chị L). Nguyên nhân cũng chỉ là Diện ghét cháu Bình. Nhưng vì thương con và Diện nên chị S.L vẫn nhẫn nhục chịu đựng.

Đến tháng 3/2018, chị S.L sinh ra cháu B. với Diện. Tưởng khi có con, Diện sẽ thay đổi tính nết. Nhưng cuộc sống nghèo khó càng khiến Diện chán nản hay đi nhậu rồi về đánh mấy mẹ con…

“Chiều ngày 25/5, Diện đi làm xa về thấy cháu B. đang chơi ở chòi rẫy. Về đến nơi, Diện bắt đầu tỏ thái độ ghen tuông rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Diện ôm chặt cháu B. trên tay đòi đưa về nhà nội bên Đăk Lăk nhưng tôi không đồng ý, vì nghĩ cháu còn quá nhỏ. Sau đó, Diện bế con ra khỏi nhà rẫy và hướng về nhà ngoại. Lúc này, tôi cũng nghĩ Diện bế con về đó nên quay lại đi làm tiếp…”, chị S.L kể trong nước mắt.

Vụ cha dìm con xuống mương nước: Lời kể từ người mẹ bất hạnh - 2
Đối tượng Diện tại cơ quan điều tra

 Một lúc sau, mọi người gọi cho chị S.L về với “hung tin” Diện đã dìm con xuống mương nước chết. Sau đó, Diện bế thi thể người con trai về đặt trước cửa nhà bà ngoại và chờ chị S.L về. Thấy hành động nguy hiểm của Diện, chính quyền và dân làng đã áp sát vào bắt Diện đưa về trụ sở xã.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Thành Trung – Trưởng Công an xã Ia Hrú cho biết, sau khi S.L ly dị chồng về sống với bố mẹ đẻ, một thời gian sau, Diện và S.L về ở với nhau mà không hề đăng ký tạm trú và kết hôn trên xã. Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, tại địa phương Diện cũng không xích mích hay gây gổ với ai. Sức khỏe của Diện cũng bình thường không có biểu hiện gì khác lạ. Còn về cháu B. vẫn chưa có giấy khai sinh, cháu B. chỉ là tên mà bố mẹ cháu đặt. Sau khi cháu B. tử vong, gia đình mới lên khai báo và làm giấy chứng tử cho cháu B.

Cũng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra trường hợp cha giết con. Theo thông tin từ cơ quan công an, khoảng 6h30 sáng 20/5, trong lúc nạn nhân là cháu Đỗ Nguyệt A. (SN 2010, con gái ruột của đối tượng Đỗ Hữu Phong (SN 1979, ngụ thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) chuẩn bị đi học thì Phong thấy trong cặp cháu có số tiền khoảng 3,6 triệu đồng được gói trong một bọc màu trắng. Sau đó, Phong liền đi xuống bếp kiểm tra số tiền mình cất giấu thì thấy bị mất. Tức giận, Phong đã chạy lên hỏi con gái thì A. nói tiền đó là được bạn cho. Trong lúc tức giận, đối tượng Phong đã đánh đập cháu A. dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi vụ việc xảy ra, bà con hàng xóm đã báo lên cơ quan chức năng. Công an vào cuộc đã bắt giữ Phong để điều tra làm rõ hành vi giết con gái ruột.

Được biết, Phong ly hôn vợ, vừa đi tù về. Cháu A. là con thứ hai trong gia đình.

Phạm Hoàng