1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Vụ cha chồng chém con dâu tử vong: Lời kể của cảnh sát truy bắt nghi phạm

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Sau khi chém con dâu tử vong, nghi phạm trốn về chòi giữ tôm của mình, cách hiện trường 3km. Lệ dường như biết không thể trốn thoát nên chờ cảnh sát đến bắt, theo lời kể của lãnh đạo công an xã.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ Huỳnh Văn Lệ (66 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để làm rõ hành vi Giết người. Lệ là nghi phạm chém con dâu tử vong, chiều 30/7.

Vụ cha chồng chém con dâu tử vong: Lời kể của cảnh sát truy bắt nghi phạm - 1

Nghi phạm Huỳnh Văn Lệ (Ảnh: Công an cung cấp).

Kể lại việc truy bắt nghi phạm, Trung tá Nguyễn Việt Thống, Phó trưởng Công an xã Lai Hòa, cho biết, sau khi nhận được thông tin ông Lệ chém con dâu tử vong tại nhà rồi bỏ trốn, công an xã đã lên phương án truy bắt kẻ gây án trong thời gian nhanh nhất.

Theo nhận định của ngành chức năng, xã Lai Hòa là xã biên giới biển, giáp với tỉnh Bạc Liêu và các xã thuộc thị xã Vĩnh Châu, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng). Trên địa bàn có quốc lộ Nam sông Hậu đi các hướng Bạc Liêu và Cần Thơ nên rất nhiều đường để nghi phạm có thể lẩn trốn.

"Khi chúng tôi xuống địa bàn, người dân cho biết nghi phạm đã đi ra hướng các vuông nuôi tôm, cách hiện trường khoảng 3km. Chúng tôi triển khai lực lượng băng ra vuông tôm, tiếp cận một căn chòi nhỏ - nơi Lệ có thể ẩn náu.

Xung quanh căn chòi này có nhiều cây cối rậm rạp. Lực lượng chia nhau áp sát căn chòi với tinh thần quyết bắt gọn, không để nghi phạm manh động hay tẩu thoát", Trung tá Thống kể lại.

Theo Phó trưởng Công an xã Lai Hòa, điều bất ngờ, khi cảnh sát đến, ông Lệ đang ngồi trước căn chòi của mình. Ông này không bỏ chạy, không chống cự mà lẳng lặng chịu sự bắt giữ của cảnh sát. Có vẻ nghi phạm biết mình không thể trốn thoát.

Một người dân cho biết, thường ngày, ông Lệ ở ngoài chòi nuôi tôm, lâu lâu lui tới nhà con trai và con dâu. Còn vợ ông ở Bạc Liêu, hai người không ở chung.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 17h30 ngày 30/7, sau khi nhậu xong, Huỳnh Văn Lệ nhớ lại chuyện khoảng 8 tháng trước bị 2 người con ruột cùng con dâu, con rể đến chòi giữ tôm của Lệ để đánh ghen vì cho rằng ông này có quan hệ yêu đương với một phụ nữ khác.

Tức giận chuyện cũ, Lệ lấy cây dao (dùng để phát cỏ) đi từ chòi về nhà tìm con ruột là H.V.A. và con dâu V.T.H. để chém cho hả cơn giận. Khi vào nhà, Lệ phát hiện chị H. nên cầm dao chém một nhát khiến con dâu tử vong tại chỗ. 

Sau khi gây án, Lệ bỏ trốn cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ hơn một tiếng sau đó.