1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai

(Dân trí) - Cả gia đình 8 người bị bắt giam oan rồi mang thân phận bị can suốt 40 năm qua. Đau đớn hơn, những tờ quyết định đình chỉ điều tra phải mất 36 năm mới đến tay họ. Cả gia đình phải trải qua bao năm tháng tủi nhục, ly tán, có người tới chết vẫn chưa được minh oan...

Mong Viện KSND tỉnh Tây Ninh sớm bồi thường oan sai

Ngày 22/10, Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai 7 nạn nhân trong 1 gia đình bị oan sai suốt 40 năm trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đồng thời, Viện KSND tỉnh Tây Ninh cũng thông báo sẽ xin lỗi các nạn nhân bị oan tại địa phương vào ngày 31/10, sắp tới tại UBND xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (đây là nơi vụ án xảy ra).

Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai - 1
Cả gia đình bị oan sai.

Các nạn nhân bị oan sai được xin lỗi gồm: ông Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918, đã mất), bà Võ Thị Thương (sinh năm 1925), ông Hồ Long Chánh (sinh năm 1952), bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1944), ông Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1953), bà Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1953) và ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1961, Dũng nhỏ).

“Gia đình cũng chờ đợi, mỏi mòn chờ đợi suốt 40 năm thì mới phục hồi lại được danh dự, uy tín. 40 năm nay, gia đình tôi phải sống chui, sổng lủi, không dám nhìn đời, nhìn người, phải từ bỏ quê hương đi tha phương xứ người, có nhà nhưng không dám về. Sau khi nhận được tin Viện KSND tỉnh Tây Ninh sẽ xin lỗi công khai thì tôi đã về xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng để thông báo cho họ hàng, làng xóm biết để ngày đó mọi người tới dự buổi xin lỗi công khai”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ cảm xúc.

Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai - 2
Cụ Võ Thị Thương mong muốn sớm nhận được tiền bồi thường oan sai.

“Tuy tuổi đã cao, sức khỏe già yếu nhưng khi nghe thông báo tôi được xin lỗi thì tinh thần tôi phấn chấn hơn rất nhiều, mấy ngày hôm này tôi rất vui. Bây giờ tôi mong muốn Viện KSND tỉnh Tây Ninh sớm giải quyết vấn đề bồi thường oan sai cho tôi, để khi tôi có nhắm mắt xuôi tay thì còn có cái để nói với ông nhà (ông Nghị -PV). Ngoài ra, tôi cũng mong muốn được phục hồi về mặt Đảng cho bản thân tôi và chồng tôi. Tôi và gia đình phải chịu cảnh mất mát tài sản là đất đai, ruộng vườn vì bị người khác chiếm giữ trong lúc gia đình tôi đều bị đi tù oan ức. Rồi gia đình vợ chồng, con cái, chúng tôi đành phải rời bỏ quê hương xứ sở, lưu lạc qua tỉnh khác để trốn tránh sự ghẻ lạnh, khinh miệt của bà con hàng xóm, họ hàng thân tộc… Mọi người nhìn tôi là vợ kẻ cướp, là mẹ của thằng ăn cướp và xem bản thân tôi là người đàn bà ăn cướp”, cụ Thương bày tỏ mong muốn.

Yêu cầu bồi thường 60 tỉ đồng

Theo nội dung vụ án, khoảng 23h ngày 26/7/1979, tại một nhà máy xay lúa ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xảy ra một vụ cướp. Chỉ 30 phút sau đó, công an đã bắt được một người đàn ông tình nghi. Rồi từ lời khai nhận của người này, lần lượt 7 người trong gia đình bà Thương bị bắt theo rồi bị đưa về công an huyện điều tra.

Hơn 4 năm bị giam cầm nhưng cơ quan điều tra tỉnh Tây Ninh không chứng minh được hành vi phạm tội của bà Thương và gia đình nên quyết định trả tự do cho họ. Tuy vậy, những quyết định về việc đình chỉ vụ án, dù đã có, vẫn không được trao cho bà và các thành viên khác trong gia đình. Riêng ông Nguyễn Văn Dũng (Dũng lớn) là người duy nhất nhận được quyết định đình chỉ.

Vụ cả gia đình chịu oan sai suốt 40 năm: Viện KSND tỉnh Tây Ninh xin lỗi công khai - 3
Viện KSND Tối cao làm việc với người bị oan.

Sau đó, ông Dũng (lớn) đã được Viện KSND tỉnh Tây Ninh công khai xin lỗi và bồi thường 615 triệu đồng.

Tới ngày 4/4/2019, Viện KSND tỉnh Tây Ninh mới trao quyết định đình chỉ điều tra cho 7 người còn lại trong gia đình bà Thương.

Theo đó, những người được xác định bị oan là các ông, bà Hồ Long Chánh, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Dũng (Dũng nhỏ), Nguyễn Thành Nghị, Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Thị Lan.

Sau khi nhận được quyết định đình chỉ, 7 nạn nhân yêu cầu Viện KSND tỉnh bồi thường số tiền 60 tỉ đồng tổn thất tinh thất và tổn thất thực tế. Hiện nay, các nạn nhân và Viện KSND tỉnh Tây Ninh vẫn chưa thống nhất được số tiền bồi thường.

Xuân Duy