1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ “bố đẻ sát hại con gái rồi tự vẫn”: Chỉ tại... “bác thằng bần”!?

Bản thân chúng tôi thì tự hỏi, vì lẽ gì mà Kiều Huy Vũ (29 tuổi), trú tại cụm 5, xã Tích Giang) lại có hành động ác hơn cầm thú như vậy? Sau khi tiếp xúc với một số người có trách nhiệm ở địa phương, thì bí ẩn này dường như đã được hé lộ…

Chúng tôi có mặt tại Tích Giang (Phúc Thọ, Hà Nội) khi người dân ở đây vẫn còn chưa hết xôn xao về vụ bố đẻ dùng dao sát hại con gái mới hơn 3 tháng tuổi rồi cứa cổ tự tử xảy ra tại cụm 5. Đầu làng cuối xóm nhiều người vẫn túm năm tụm ba bàn luận, tỏ ra lo lắng cho tính mạng của cháu bé và lên án hành vi dã man, vô nhân tính của người cha.

Bà Khuất Thị Mùi – người đã sơ cứu cháu T. khi sự việc xảy ra.
Bà Khuất Thị Mùi – người đã sơ cứu cháu T. khi sự việc xảy ra.

I. Bà Khuất Thị Mùi (79 tuổi, trú tại trú tại Cụm 5, xã Tích Giang) kể lại câu chuyện cho chúng tôi mà giọng còn chưa hết bàng hoàng. Khoảng 12h ngày 1/9/2013, bà vừa về nhà sau buổi họp của cụm dân cư thì thấy phía bên nhà hàng xóm đối diện (nhà của Kiều Huy Vũ) có tiếng xôn xao la hét. Rồi chị Nguyễn Thị Thanh Hương (vợ của Vũ) cùng nhiều người nhà hốt hoảng chạy sang nhà bà Mùi, khẩn khoản: “Bác ơi, cô ơi cứu nhà cháu với”.

Bà Mùi vội chạy sang thì thấy mẹ chồng của chị Hương đang ẵm cháu Kiều Thị T.T, mặt cháu tím tái, nói giọng run rẩy: “Chị ơi, thằng Vũ nó cứa cổ cháu tôi”. Bà Mùi vội nâng cháu T. lên, xem xét vùng cổ thì không thấy gì.

Vạch tấm chăn trước ngực của cháu, bà Mùi phát hiện cháu bị thương ở gần rốn, hở cả ruột. Bà vội vàng lấy chiếc bát ăn cơm úp vào, rồi lấy băng quấn chặt và đưa cháu lên bệnh viện huyện cấp cứu.

“Mấy hôm sau thì tôi nghe tin cháu bé đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu thành công, cháu đã tự thở được và dần hồi phục. Phúc đức quá các anh ạ. Con bé bụ bẫm, đáng yêu lắm. Ba tháng mà nó nặng đến hơn 9kg anh ạ” – bà Mùi tâm sự.

Còn theo chị Hương, nhân dịp nghỉ lễ, sáng ngày 1/9 chị bế cháu T. đi chơi quanh xóm, còn anh Vũ thì ngủ ở nhà. Đến tầm trưa, chị đặt cháu vào giường rồi đi nấu cơm. Ngôi nhà vợ chồng Vũ đang ở là được bố mẹ cho. Nhà có 3 gian, gian ngoài cùng là cửa hàng làm nội thất ôtô của Vũ, gian trong là phòng ngủ của gia đình. Cơm nước xong xuôi, chị Hương lên nhà trên với con thì thấy cửa bị khóa trái.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương vô cùng bàng hoàng trước sự việc người chồng gây ra với con đẻ của mình.
Chị Nguyễn Thị Thanh Hương vô cùng bàng hoàng trước sự việc người chồng gây ra với con đẻ của mình.

Đập cửa mãi mà không thấy gì, chị Hương gọi vào điện thoại của chồng thì cũng không thấy bắt máy. Linh tính có chuyện chẳng lành, chị nhờ hàng xóm đến phá khóa. Cửa bật mở, trước mặt chị là cảnh tượng kinh hoàng. Vũ nằm trên sàn nhà, cổ bị cứa. Cháu T. vẫn nằm trên giường, nhưng mặt tím tái. Vạch tấm chăn lên, cháu có vết thương lớn ở bụng. Chị vội nhờ hàng xóm sơ cứu rồi đưa cháu đi bệnh viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu T. bị 2 vết thương ở sườn trái và ngay trên rốn, rách thùy gan trái và rách thành cơ ruột. Sau khi tiến hành các xét nghiệm, hồi sức tích cực, cháu T. đã được các bác sĩ phẫu thuật. Cho đến thời điểm này sức khỏe cháu bé đã dần ổn định và đã có thể tự thở.

Sau khi vụ việc xảy ra, đã có nhiều luồng thông tin xung quanh nguyên nhân về hành vi mất hết tính người của Kiều Huy Vũ. Một số người cho rằng Vũ lên cơn động kinh thì mới dám dùng dao rạch bụng con đẻ của mình. Có người phỏng đoán, khả năng thủ phạm dùng chất kích thích… Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện, Kiều Huy Vũ đã bị Cơ quan Công an tạm giữ để tiến hành điều tra.

II. Ông Kiều Quang M., cụm trưởng cụm dân phố số 5, xã Tích Giang, cho chúng tôi biết, Kiều Huy Vũ cùng vợ đã chuyển đến sinh sống tại đây được gần một năm, tuy nhiên hộ khẩu thường trú của Vũ vẫn ở cụm 6, cùng với ông Kiều Huy Khôi là bố đẻ của Vũ.

Với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, cháu Kiều Thị T.T. hiện đã hồi phục.
Với sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, cháu Kiều Thị T.T. hiện đã hồi phục.

Trong thời gian sinh sống tại đây, Vũ và gia đình nói chung đã chấp hành khá tốt những chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Việc đối xử với bà con lối xóm cũng hòa nhã, khong thù oán mâu thuẫn với ai bao giờ. Chỉ đôi khi vắng mặt trong cuộc họp của cụm dân phố. Về cá nhân từ nhỏ đến lớn, Vũ sống tại cụm 6 nên ông M. cũng không nắm rõ được. Chỉ nghe thấy người dân có phản ánh là Vũ rất ham mê cờ bạc. Rồi như chợt nhớ ra, ông M. kể:

Vào một đêm cách đây chừng một năm, ông M. khi ấy đang trong ca trực tại tổ dân phố thì thấy ông Khôi đến báo có người vừa mách ông đang có một ổ cờ bạc tại nhà Vũ. Ông Khôi nhờ ông M. tìm cách giải quyết. Khi ông M. có mặt tại nhà Vũ thì hàng chục con bạc thấy động liền tháo chạy tán loạn.

Cũng theo một số người dân trong xã thì Vũ là một trong số những đệ tử trung thành của “bác thằng bần”. Gia đình đã một vài lần phải giải quyết hậu quả mà Vũ để lại. Cách đây ít lâu, Vũ xin đi học nghề sửa chữa ôtô tại thị xã Sơn Tây. Tại đây Vũ gặp Hương rồi đôi bên nảy sinh tình cảm. Năm 2012, Vũ xin bố mẹ cho làm đám cưới rồi ra ở riêng, mở cửa hàng để làm ăn. Thấy con có biểu hiện chí thú, ông Khôi đã mừng…

Theo một cụ cao niên ở trong làng, vì là họ hàng cùng với gia đình Vũ nên cụ biết anh ta từ bé. Gia đình Vũ là gia đình cơ bản. Ông Khôi vốn là cán bộ Chi cục Thuế ở huyện. Vợ ông cũng là công chức nhà nước. Người con trai đầu (anh trai của Vũ) đang công tác tại ngành giao thông.

Chỉ riêng Vũ có vẻ “lẹt đẹt” nhất. Sau khi học hết lớp 12, Vũ không học tiếp mà muốn đi làm. Có dạo Vũ xin gia đình “vào Nam” để khai phá vùng đất mới. Nhưng cũng chỉ được một thời gian Vũ lại mò về nhà. Rồi chứng nào tật nấy, máu đỏ đen trong người Vũ vẫn chưa bỏ được.

“Cách đây ít lâu, trong đám hiếu của gia đình, người ta lại thấy Vũ gây áp lực với bố mẹ phải cho anh ta tiền để trả nợ, đâu như hơn trăm triệu. Không được đáp ứng, Vũ đã nói bóng gió “nếu không trả nợ cho tôi thì ngày này cũng là ngày giỗ của con cháu các người”. Tưởng Vũ dọa vậy thôi, ai ngờ anh ta làm thật” – ông cụ kể lại.

Ông Đ. (nhà ở cụm 5) cho chúng tôi biết thêm. Chuyện Vũ nợ nần chồng chất vì ham mê đỏ đen chỉ là một trường hợp điển hình của xã Tích Giang. Từ lâu ở địa phương đã tồn tại hiện tượng một số đối tượng trong làng (và ở nơi khác đến) lập sòng rồi sát phạt. Cùng đám này có cả những tay cho vay nặng lãi, sẵn sàng xuất tiền để các con bạc có thể chơi xuyên ngày xuyên đêm. Có những thanh niên, trung niên trong xã vì ham mê quá mà phải cầm cố tài sản ruộng vườn, thậm chí bán cả nhà để trả nợ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mặc dù thuộc huyện ngoại thành nhưng nhìn bề ngoài cũng có thể thấy Tích Giang là một xã trù phú. Trong xã nhà cao tầng khá phổ biến, còn dạng biệt thự cũng không hiếm.

Người dân ở đây cho biết nhiều năm trước, ở làng có phong trào đi xuất khẩu lao động. Họ nô nức rủ nhau đi Nhật Bản, Hàn Quốc… rồi gửi tiền về nhà. Có tiền mà không biết đầu tư làm ăn gì, nên tệ nạn đã nảy sinh khiến tình hình trật tự an ninh địa phương có nhiều phức tạp.

Được biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Kiều Huy Vũ để điều tra.

Cơ quan chức năng ở địa phương cũng cho biết, nguyên nhân của vụ việc ban đầu được làm rõ là do Vũ có mâu thuẫn với bố mẹ đẻ, muốn gây sức ép để buộc bố mẹ phải đưa tiền trả nợ. Trước đó đã vài lần ông Khôi phải trả nợ cho Vũ rồi, đến lần này Vũ muốn đưa trước cho anh ta vài chục triệu, rồi bán nhà bán đất để chia tài sản cho Vũ. Gia đình vừa có việc hiếu, lại cũng vừa xây nhà xong nên chưa có tiền đưa cho anh ta. Bị các chủ nợ đòi riết quá nên Vũ quẫn trí mà gây ra sự việc dã man này.

Đầu năm 2012, Công an TP Hà Nội đã phá một ổ cờ bạc lớn tại xã Tích Giang (Phúc Thọ, Hà Nội).

Đối tượng Đỗ Thị Hạnh (33 tuổi, ở cụm 12, xã Tích Giang) đã biến nhà mình thành một ổ xóc đĩa với hàng vài chục con bạc khát nước ngày đêm sát phạt nhau. Khi lực lượng Công an ập vào, có tới 23 đối tượng bị giữ tại trận.

Ngày 9/7 vừa qua, Công an huyện Phúc Thọ cũng tiến hành triệt xóa ổ cờ bạc di động trên địa bàn xã Liên Hiệp.

Khi các trinh sát ập vào, hàng chục đối tượng đều là nữ vẫn đang say sưa sát phạt dưới hình thức xóc đĩa. Lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ công cụ đánh bạc và một lượng lớn tiền mặt.

Địa điểm trên là một trang trại thuộc sở hữu của đối tượng Nguyễn Công Quảng (40 tuổi, ở cụm 4, xã Liên Hiệp). Các con bạc khai nhận do đang vào thời điểm nông nhàn nên đã trốn chồng, con để đi đánh bạc. Mỗi lần tổ chức, các đối tượng bỏ tiền ra "thuê" địa điểm rồi quy nạp những phụ nữ thích đỏ đen cùng xã tham gia sát phạt.

Theo Nhóm PV
An ninh thế giới