1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Vụ 2 trẻ chết dưới giếng nước: Giám định tâm thần người mẹ

(Dân trí) - Khi nhiều người đang tìm kiếm hai anh em Điểu Mrang, thì Điểu Thị C. (mẹ hai cháu bé) đột nhiên bỏ chạy, bị giữ lại và được chồng tra hỏi, C. chỉ vào cái giếng nước nằm sau nhà, nơi phát hiện hai cháu nhỏ chết phía dưới với nhiều thương tích trên người.

Giếng nước, nơi phát hiện hai đứa trẻ chết bên dưới với nhiều thương tích trên cơ thể
Giếng nước, nơi phát hiện hai đứa trẻ chết bên dưới với nhiều thương tích trên cơ thể

Sáng 17/7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Phòng Khoa học hìnnh sự công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ trọng án xảy ra tại thôn 9 (xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) khiến Điểu Mrang (5 tuổi) và Điểu Bách (3 tuổi), con của anh Điểu Song và chị Điểu Thị C. chết thảm.

Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra đang tạm giữ Điểu Thị C. để đưa đi trưng cầu giám định tâm thần, xử lý về hành vi giết người. Hiện C. đang bị tình nghi chính là người đã sát hại hai đứa con của mình rồi bỏ xuống giếng. Cơ quan CSĐT nhận định đây là một vụ giết người, thời điểm vớt hai thi thể dưới giếng lên các nạn nhân đều đã tử vong bởi thương tích trên người chứ không phải do ngạt nước.

Theo điều tra ban đầu, khoảng chiều 15/7, anh Điểu Song đi làm về nhưng không thấy hai đứa con đâu. Anh Song hỏi vợ nhiều lần nhưng Điểu Thị C. chỉ im lặng, anh Song lo lắng nên nhờ hàng xong xung quanh cùng đi tìm. Khi đến tìm đến khu vực giếng nước sau nhà thì phát hiện nhiều vết chân dính đất đỏ trên nắp đậy giếng.

Cùng thời điểm, Điểu Thị C. đột nhiên vùng chạy, người dân liền giữ lại, sau đó anh Điểu Song trực tiếp “thẩm vấn” vợ mình về việc giấu hai con ở đâu thì được C. chỉ vào giếng nước sau nhà. Khi mọi người dùng máy bơm, bơm hết nước phía dưới thì bàng hoàng phát hiện hai đứa trẻ chết phía dưới. “Khi xuống giếng vớt hai nạn nhân thì phát hiện thi thể cháu Điểu Bách trong tình trạng vẫn còn một cuộn vải siết chặt trên cổ, Điểu Mrang thì bị chấn thương gáy và vết đâm vùng cổ, một nửa thân người vẫn còn trong bao” – Ông Nguyễn Văn Chép (Công an viên xã Đức Hạnh) kể lại.

Căn nhà nơi hai đứa trẻ xấu số sinh sống cùng với người mẹ nghi bị tâm thần
Căn nhà nơi hai đứa trẻ xấu số sinh sống cùng với người mẹ nghi bị tâm thần

Nhiều người dân địa phương khẳng định, thời gian gần đây họ phát hiện chị Điểu Thị C. có dấu hiệu tâm lý không bình thường, hay cười nói một mình. Trước đó, có thời điểm chị C. bỏ nhà đi cả tuần không về. Cuộc sống hàng ngày của vợ chồng chị C. rất hòa thuận, không thấy xảy ra mâu thuẫn. Thời điểm vụ việc đau lòng xảy ra chị C. đang mang thai tháng thứ 5.

Kinh tế gia đình C. rất khó khăn, một mình anh Điểu Song đi làm nuôi cả gia đình. Đến chiều 16/7, anh Điểu Song cùng người thân đang lo hậu sự cho hai đứa trẻ xấu số.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang làm rõ vụ án.

Trung Kiên