1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vợ nén nỗi đau xin giảm nhẹ hình phạt cho người bán vé số giết chồng

Xuân Duy

(Dân trí) - Biết hoàn cảnh của bị cáo khó khăn, chị Nguyệt giảm tiền bồi thường và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho người đã giết chết chồng mình.

Ngày 10/5, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Văn Tiến Luật (37 tuổi, ngụ TPHCM) 16 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng anh Nguyễn Văn H. và chị Phan Thị Nguyệt có 5 người con, sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàn cảnh khó khăn, họ gửi con cho người thân, rồi đi vào TPHCM làm thuê.

Nơi đất khách quê người, vợ chồng làm nhiều công việc để có tiền gửi về nuôi các con. Giữa năm 2020, biến cố gia đình xảy ra, khiến anh H. ra đi mãi mãi.

Theo đó, chiều 19/7/2020, Luật đi bán vé số thì thấy anh H. cùng một số người ngồi uống bia tại nhà trọ (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn). Lúc này, anh H. nói Luật hùn tiền mua bia về uống nhưng anh ta không đồng ý.

Vợ nén nỗi đau xin giảm nhẹ hình phạt cho người bán vé số giết chồng - 1

Bị cáo Luật tại tòa (Ảnh: X.D).

Luật về phòng trọ rồi đi ra chỗ anh H. ngồi nhậu và nói: "Tôi nghèo khổ, tôi uống bia thùng, còn mấy anh giàu có uống bia hùn". Nghe vậy, anh H. đứng dậy hỏi "mày nói gì", Luật liền lấy cây kéo đâm trúng cổ bị hại, dẫn đến tử vong. 

Gây án xong, Luật rời khỏi hiện trường, hôm sau bị công an bắt giữ. 

Phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập chị Nguyệt tham dự với tư cách bị hại. Ngồi một góc ở tòa, người phụ nữ với vẻ mặt khắc khổ, thở dài mỗi khi nghe nhắc lại cái chết của chồng.

Luật thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và cho rằng mình từng bị tai nạn giao thông nặng, di chứng để lại là bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoàn cảnh khó khăn...

Khi được tòa hỏi ý kiến về vụ án, vợ bị hại lau nước mắt, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và nói rằng: chị đã mất chồng, các con không còn cha, nếu bị cáo có tử hình thì chồng cũng không sống lại.

Quá trình điều tra vụ án, chị Nguyệt yêu cầu kẻ giết chồng phải bồi thường 362 triệu đồng. Tuy nhiên tại tòa, vợ bị hại chỉ yêu cầu Luật bồi thường 100 triệu đồng.

Chị Nguyệt giải thích từ khi chồng mất, trở về quê không có việc làm, lại bị bệnh nặng. Nhưng biết bị cáo hoàn cảnh cũng khó khăn nên giảm luôn tiền bồi thường...

Trước tấm lòng của chị Nguyệt, bị cáo Luật cúi đầu xin lỗi và mong tha thứ cho lỗi lầm mình đã gây ra.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nhưng cũng ghi nhận một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, sức khỏe yếu…

Trong lúc nghị án, HĐXX và luật sư bào chữa cho bị cáo thấy chị Nguyệt có hoàn cảnh khó khăn, nên đã góp một số tiền cho chị làm lộ phí về quê. Nhận số tiền mọi người giúp đỡ, vợ bị hại rơi nước mắt, cảm ơn.