1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Vợ làm tiếp viên, đi chơi đến sáng, chồng ghen tuông, hạ dao sát hại

(Dân trí) - Hai vợ chồng Lập thuê nhà trọ tại phường 4, thành phố Tây Ninh, sống khá khép kín, ít quan hệ với hàng xóm. Ngày 12/2, đột nhiên Lập dùng dao đâm vợ. Trên đường đi cấp cứu, vợ Lập tử vong, còn Lập đến công an đầu thú.

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tấn Lập (32 tuổi, ngụ khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh) về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Tấn Lập tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Tấn Lập tại cơ quan điều tra

Ngày 12/2, nhiều người sống trong khu trọ trên đường Nguyễn Văn Rốp (khu phố 6, phường 4) bàng hoàng khi phát hiện chị N.N.T.Nhi (25 tuổi, ngụ huyện Tân Châu) bị đâm nhiều nhát. Bà con xung quanh đã nhanh chóng đưa chị Nhi đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đặc biệt là vết đâm ở ngực và hông trái đã khiến nạn nhân tử vong.

Theo bà con trong khu trọ thì chị Nhi bị chính chồng của mình là Nguyễn Tấn Lập (32 tuổi) đâm chết. 2 vợ chồng chị Nhi chỉ mới dọn về khu trọ ở chừng 4 tháng nay, ít tiếp xúc với hàng xóm nên mọi người cũng không biết rõ về gia đình này, không hiểu vì sao Lập lại đâm chết Nhi. Ngay sau khi đâm chết vợ, nghi can Lập cũng đã ra Công an phường đầu thú.

Căn phòng trọ xảy ra án mạng
Căn phòng trọ xảy ra án mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đây Lập đã từng có vợ và li dị. Sau đó Lập gặp và làm đám cưới với chị Nhi nhưng không đăng ký kết hôn. Lập và Nhi đến thuê nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Rốp sinh sống cùng nhau. Hằng ngày Lập đi làm tài xế còn Nhi làm tiếp viên.

Nhi thường đi làm rồi đi chơi đến sáng mới về. Do đó, Lập nghi ngờ vợ mình có quan hệ với người đàn ông khác nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Vào lúc 10h ngày 12/2, trong lúc cãi nhau, Nhi ngồi dưới nền nhà để xếp quần áo đòi bỏ đi, không sống chung với Lập nữa.

Thấy vợ quyết tâm bỏ đi, Lập dùng dao đâm vào hông Nhi làm Nhi té ngã xuống nền gạch, Lập tiếp tục ngồi lên bụng đâm vào vùng ngực Nhi. Sau khi đâm 2 nhát, Lập bỏ dao lại rồi bế Nhi đặt trên nệm và điện thoại kêu taxi để đưa vợ đi cấp cứu rồi đến Công an phường 4 tự thú.

Hiện vụ việc được chuyển đến Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra công an Tây Ninh thụ lý, điều tra.

Tuyết Trân – Tùng Nguyên