TPHCM:

Vợ của nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện lừa đảo hàng chục tỉ đồng

(Dân trí) - Dù kinh doanh không thua lỗ nhưng Sạnh vẫn đi vay mượn tiền của nhiều người. Khi đến ngày trả tiền, Sạnh lại tuyên bố mình phá sản và lừa lấy hàng chục tỉ đồng.

Ngày 18/3, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo của bị cáo và bị hại, tuyên y án sơ thẩm đối với Nguyễn Thị Sạnh (SN 1960, quê Bình Phước) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Sạnh tại tòa tối cao

Bị cáo Sạnh tại tòa tối cao

Theo bản án sơ thẩm, bà Sạnh là chủ doanh nghiệp tư nhân xăng dầu tại tỉnh Bình Phước. Từ năm 2004 đến ngày 31/3/2010, lợi dụng mối quan hệ quen biết, bà Sạnh đã tiến hành vay của nhiều người với nhiều lý do khác nhau như: đáo hạn vốn ngân hàng, trả nợ cho người khác… và đặc biệt bà Sạnh trả lãi suất rất cao mỗi lần mượn tiền.

Với thủ đoạn này, bị cáo Sạnh đã lừa đảo và chiếm đoạt của 23 người với tổng số tiền trên 21 tỉ đồng.

Với số tiền trên, bà Sạnh đã không sử dụng tiền vào những việc mình đã hứa. Bên cạnh đó, dù kinh doanh không thua lỗ nhưng khi đến thời kỳ trả nợ bà lại tuyên bố phá sản.

Thấy Nguyễn Thị Sạnh tuyên bố vỡ nợ, các bị hại đã làm đơn tố cáo. Ngày 29/9/2011, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố Nguyễn Thị Sạnh về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 24/9/2012, Sạnh bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thay đổi tội danh sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 18/3 cũng như tại các phiên toà sơ thẩm lần trước, các bị hại đều muốn sự có mặt của chồng bị cáo Sạnh là ông Trần Hoàng Sơn (nguyên Viện trưởng Viện KSND huyện Hớn Quản, hiện là kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bình Phước) để đối chất.

Tuy nhiên, tại phiên xử phúc thẩm lần này, ông Sơn cũng không có mặt như ở những phiên toà lần trước, để lại nhiều bức xúc cho bên bị hại.

Công Bằng