1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Vì ghen tuông, vợ vung dao đâm chồng tử vong

(Dân trí) - Mái nhà hạnh phúc đang đến rất gần khi hai người đã có với nhau một mặt con và một đám cưới ra mắt họ hàng sắp diễn ra. Nhưng không ngờ chỉ vì ghen tuông, người vợ đã nhẫn tâm ra tay sát chồng hờ…

Theo lời kể gia đình nạn nhân, Trương Đức Hiếu (sinh năm 1986, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và chị Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1987, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) quen nhau đã lâu nhưng gia đình không chấp nhận mối quan hệ này bởi họ thấy Kiều không được hiền lành, lại từng vào tù vì vướng vào tội môi giới mại dâm.

Thời gian Kiều ở trong tù, Hiếu đã thường xuyên đến thăm nuôi và chăm sóc tận tình. Đến khi Kiều được ra trại thì Hiếu thuê phòng trọ ở bên ngoài rồi sống chung như vợ chồng với Kiều.

Hằng ngày, Hiếu đi làm tại một xưởng mộc gần đó, còn Kiều thì đi phụ giúp việc trong xưởng. Sau khi phát hiện chị Kiều có thai, anh Hiếu xin cha mẹ được về sống chung để Kiều có điều kiện được chăm sóc và sống trong căn nhà khang trang rộng rãi hơn. Thương con nên gia đình anh Hiếu đồng ý cho hai người về sống chung.

Theo những người dân, hằng ngày trước đây khi sống chung tại phòng trọ, giữa đôi vợ chồng hờ này cũng thường xuyên cãi vã rồi Kiều nhiều lần xách dao đuổi đọa đánh anh Hiếu. Dù thương Kiều, nhưng đôi lúc anh Hiếu không chịu nỗi tính hung hăng và nóng giận của Kiều nên đã nói lời chia tay và đề nghị được nuôi đứa con nhỏ mới sinh được 2 tháng tuổi. Những lúc đó, Kiều lại không đồng ý để Hiếu xa mình. Cứ thế, hai người lại chịu đựng nhau mà sống cho qua ngày.

Cho đến ngày 2/3/2015, Kiều và anh Hiếu đã cãi nhau lớn tiếng. Tức giận, trong lúc đang say anh Hiếu đã giơ tay đánh Kiều rồi lăn ra ghế salon tại phòng khách để ngủ. Nào ngờ Kiều vào phía nhà bếp, lấy dao lên đâm vào vùng cổ của anh Hiếu.

Đang nằm xem ti vi trong phòng thì ông Trương Đức Hoàng (cha anh Hiếu) nghe tiếng kêu cứu của con mình nên vội chạy ra xem. Ông bàng hoàng khi phát hiện con trai đang quằn quại trong vũng máu. Ông cùng mọi người liền đưa anh Hiếu đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Kiều để lại đứa con rồi luồn ra cửa sau bỏ trốn ngủ qua đêm tại nhà của một người quen, sáng hôm sau khi về nhà cha mẹ ruột thì Kiều bị bắt.

Quá trình điều tra, Kiều khai nhận do thấy mình thường phải ở nhà trông con, chồng đi làm bên ngoài nên sinh lòng ghen tuông. Để rồi khi bị anh Hiếu đánh làm giọt nước tràn ly khiến Kiều tức giận mà vung dao giết chết chồng hờ.

Được biết, Kiều đã từng có một đứa con 8 tuổi cùng với người đàn ông khác trước khi về sống với anh Hiếu. Vì thương con nên gia đình ông Hoàng cũng đã bàn tính sẽ làm một đám cưới nhỏ để cho Hiếu và Kiều được chính thức thành vợ thành chồng mà yên tâm sinh sống. Nào ngờ đám cưới chưa tới thì bi kịch đã xảy ra.

Giang Nhi