1. Dòng sự kiện:
  2. Nam shipper bị đánh tử vong
  3. Vé số trúng 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng

TP HCM:

Vạch mặt đường dây “đá xế” tại bãi gửi xe trong bệnh viện

(Dân trí) - Với chiêu thức dùng biển số giả trùng với một xe máy khác đã gửi tại bãi giữ xe trong bệnh viện, một nhóm đối tượng đã “hô biến”, đánh tráo biển số xe để trộm cắp, đem đi “xẻ thịt” bán lấy tiền ăn xài.

Biển số xe giả được tên Ân đem đi “hành nghề”
Biển số xe giả được tên Ân đem đi “hành nghề”

Cơ quan CSĐT công an quận 5 đang tạm giữ hình sự các đối tượng Lục Bát Ân (29 tuổi, tạm trú phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), Diệp Thụ Phước (25 tuổi, ngụ phường 4, quận 11) và Lê Anh Nghĩa (30 tuổi, ngụ phường 15, quận 5) để điều tra xử lí về các hành vi: “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo điều tra ban đầu, chiều 5/11, chị T.T.K.T (36 tuổi) điều khiển xe máy hiệu WaveS mang BKS: 63H – 3622 vào gửi tại bãi giữ xe bênh viện Nguyễn Trãi (quận 5). Do theo dõi từ trước, Lục Bát Ân đã làm sẵn một biển số xe máy giả cũng mang BKS: 63H – 3622 rồi dán chồng lên chiếc xe máy mà tên này đang sử dụng.

Sau khi hoàn tất “thủ tục”, Ân điều khiển chiếc xe máy Trung Quốc có giá trị thấp, đã dán biển số giả vào gửi tại bãi giữ xe bệnh viện Nguyễn Trãi và lấy vé gửi xe mang số 63H – 3622. Khoảng vài phút sau, Ân ung dung phá khóa, dắt chiếc xe Wave của chị T. ra tới cổng soát vé thì bị các nhân viên giữ xe của bệnh viện nghi ngờ và giữ lại kiểm tra.

Thấy “bị động”, Ân quăng xe bỏ chạy thì bị tổ tuần tra công an địa phương truy đuổi, bắt gọn. Tại cơ quan công an, Lục Bát Ân khai nhận, bắt đầu hoạt động trộm cắp tại các bãi giữ xe của bệnh viện từ năm 2010. Tính đến thời điểm bị bắt, Ân đã thực hiện thành công khoảng 30 vụ và có khoảng thời gian “nghỉ ngơi” do bị công an quận Bình Tân bắt giam.

Thông thường, Ân theo dõi xe máy của các phụ nữ đem gửi tại các bãi giữ xe trong bệnh viện rồi ghi lại biển số. Sau đó, đối tượng này cắt đề can làm biển số giả giống như biển số mà đã ghi lại rồi gắn vào các xe Trung Quốc có giá trị thấp. Khi công đoạn chuẩn bị hoàn thành, Ân sẽ mang xe vào gửi rồi lấy vé xe, ngang nhiên phá khóa trộm xe.

Chiếc xe WaveS “suýt” bị tên Ân cùng đồng bọn “xẻ thịt”
Chiếc xe WaveS “suýt” bị tên Ân cùng đồng bọn “xẻ thịt”

Những chiếc xe mà Ân trộm được sẽ giao lại cho Diệp Thụ Phước, thợ sửa xe trên đường Hà Tôn Quyền (phường 4, quận 11) để “luộc” phụ tùng. Trung bình mỗi chiếc xe chính hãng mà Ân mang tới, Phước sẽ trả cho Ân từ 1,3 – 1,5 triệu đồng.
 
Sau khi  lấy hết phụ tùng chính hãng, phần xác xe Phước sẽ lắp phụ tùng Trung Quốc giá rẻ trao lại cho Ân và được Ân sử dụng để đi đánh tráo tiếp.

Số phụ tùng chính hãng tháo gỡ được Phước bán cho Lê Anh Nghĩa – Chủ cửa hàng xe gắn máy trên đường Phạm Hữu Chí (phường 15, quận 5) thu lợi khoảng 500 ngàn đồng/xe. Khi được triệu tập đến làm việc, tên Nghĩa khai nhận, từ đầu năm 2010 đến nay Nghĩa đã mua của Phước khoảng 50 bộ phụ tùng xe gắn máy với giá từ 2 đến 2,8 triệu đồng/bộ, sau đó Nghĩa đem bán lẻ, thu lợi bất chính mỗi bộ vài trăm ngàn đồng.

Hiện công an quận 5 đang mở rộng vụ án để điều tra làm rõ.

T.P