1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Uống rượu xong đi đòi tiền, anh vợ đâm chết em rể

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, Hoàng đến nhà em rể để đòi tiền cho cha. Vì có mâu thuẫn từ trước nên 2 bên cãi nhau rồi xông vào ẩu đả. Do có rượu trong người, Hoàng liều lĩnh rút dao đâm. Người em rể tử vong với nhát dao chí mạng.

Ngày 23/5, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Hoàng (38 tuổi, ngụ huyện Hòa Thành) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Quả (41 tuổi, là em rể của Hoàng).

Đối tượng Phạm Minh Hoàng
Đối tượng Phạm Minh Hoàng

Khoảng 1 tháng trước, giữa Hoàng và Quả xảy ra mâu thuẫn và đã được Công an xã giải quyết. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, ai ngờ sau đó gần 1 tháng thì vụ án thảm khốc xảy ra khi cha nghi can Hoàng sai đối tượng này đến nhà Diên (em của Hoàng, là vợ Quả) để lấy tiền.

Vào khoảng 18h30 ngày 18/5, Hoàng uống rượu tại một quán nhậu rồi lấy con dao cất vào túi quần, đi đòi tiền. Khi đến nhà chị Diên thì Hoàng và em gái cãi nhau, anh Quả từ sau nhà đi lên can ngăn nhưng vì có mâu thuẫn từ trước nên anh vợ và em rể tiếp tục cự cãi rồi đánh nhau. Hoàng lấy dao đâm vào ngực Quả một nhát rồi bỏ đi. Anh Quả được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi gây án, Hoàng đã bỏ trốn. Sau đó, vì biết không thể trốn thoát nên Hoàng đã đến phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh, đầu thú.

Sơn Nhung