1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Tưới xăng thiêu chết người yêu và tình địch trong phòng trọ

(Dân trí) – Phát hiện bạn gái ở chung với người khác, Kim điên cuồng tìm cách “triệt hạ” người yêu và tình địch. Đối tượng này đã tìm đến phòng trọ, khóa trái cửa, tưới 4 lít xăng rồi lạnh lùng châm lửa. Cả hai nạn nhân bị bỏng nặng và tử vong sau đó vài ngày.

Căn phòng trọ xảy ra vụ phóng hỏa
Căn phòng trọ xảy ra vụ phóng hỏa

Đầu năm 2011, Ngô Văn Kim (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) đã vào Bình Dương làm công nhân KCN Thuận An (tỉnh Bình Dương). Tại đây, Kim gặp và nảy sinh tình cảm với chị Lê Thị Giang (23 tuổi, quê Nghệ An). Sau đó, Kim thuê phòng trọ tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương) để cho bạn gái ở.

Cũng trong khoảng thời gian này, Kim thường xuyên lui tới phòng trọ của bạn gái mình. Sau một thời gian, Kim phát hiện, trước khi nhận lời yêu Kim, Giang đã có mối quan hệ tình cảm với TrầnVăn Pha (29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).

Dù quen nhiều người cùng lúc nhưng Kim thường xuyên ghen tuông và tỏ ra bực tức khi biết được quá khứ của chị bạn gái mình. Chuyện tình cảm giữa chị Giang và Kim kéo dài không được bao lâu thì hai bên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, nghi ngờ lẫn nhau. Tối 23/6/2011, Kim nhắn tin cho chị Giang nói phải vào TP.HCM có việc gấp. Thấy Kim đi vắng, chị Giang đã nhắn anh Pha đến chơi.

Người dân ở trọ nơi đây bàng hoàng vì vụ trọng án.
Người dân ở trọ nơi đây bàng hoàng vì vụ trọng án.

Nửa đêm, Kim âm thầm quay lại nhà trọ để “kiểm tra” phòng của người yêu thì choáng váng phát hiện, Giang đang cùng Phê ngủ bên trong. Ngay lập tức, Kim tìm cách để “xử" người yêu và tình địch.

Đối tượng này đã đi mua 4 lít xăng, 1 ổ khóa rồi quay lại phòng trọ. Khi đôi nam nữ đang say giấc thì Kim khóa trái cửa, đổ hết 4 lít xăng vào trong phòng, lạnh lùng châm lửa đốt rồi bỏ đi.

Căn phòng trọ rộng khoảng 12m2 nhanh chóng bị lửa bao phủ. Nhiều người ở trọ sát vách đã nhanh chóng tiếp cận ứng cứu nhưng do cửa phòng bị khóa nên người dân phải dùng búa đập tường để giải cứu nạn nhân bên trong. Khi được đưa ra ngoài, cả chị Giang và anh Pha đã bất tỉnh với nhiều vết cháy sém trên cơ thể.

Đôi nam nữ nhanh chóng được chuyển đến một trung tâm y tế sơ cứu rồi chuyển thẳng đến Khoa bỏng – Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Do thương tích nặng cả hai nạn nhân đã tử vong sau đó vài ngày.

Vào cuộc điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh Bình Dương đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án này chính là Ngô Văn Kim. Công an tỉnh Bình Dương đã tung các trinh sát túa đi nhiều nơi để truy bắt ghi can phóng hỏa thiêu chết 2 người.

Ngô Văn Kim đã sa lưới sau hơn 1 năm lân trốn
Ngô Văn Kim đã sa lưới sau hơn 1 năm lân trốn

Hơn 1 năm lẩn trốn, ngày 2/2, Kim đã bị công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) phối hợp cùng công an tỉnh Bình Dương bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một căn phòng trọ trên địa bàn xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn).

Hiện Ngô Văn Kim đã được di lí về công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra về hành vi "Giết người".

Trung Kiên