1. Dòng sự kiện:
  2. Gia đình 4 người bị truy sát

Tự nhận con trai của thứ trưởng, lừa hơn 1,7 triệu USD

Xuân Duy

(Dân trí) - Nguyễn Nam Huy tự nhận là con trai Thứ trưởng Bộ Công thương và nói có thể tìm được nguồn cung ứng găng tay y tế. Bị cáo cùng vợ hứa hẹn bán cho công ty ở Nhật, chiếm đoạt 1,7 triệu USD.

Ngày 30/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nam Huy (41 tuổi) tù chung thân, Đỗ Thị Thu Mai (42 tuổi, vợ Huy) 12 năm tù và ông Nguyễn Quang Thái (41 tuổi, ngụ quận 5) 4 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tự nhận con trai của thứ trưởng, lừa hơn 1,7 triệu USD - 1

Bị cáo Huy lĩnh án tù chung thân (Ảnh: H.K.).

Theo cáo trạng, tháng 5/2020, Công ty She Medical do vợ chồng bị cáo Huy điều hành được Công ty Homes (trụ sở tại Nhật) thông qua Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (tại quận 1) đặt mua lượng lớn găng tay y tế.

Khi làm việc với đối tác, bị cáo Huy tự giới thiệu mình là con trai của Thứ trưởng Bộ Công thương, có quan hệ mua bán với các công ty sản xuất găng tay y tế nên hứa hẹn có thể cung ứng số lượng lớn cho đối tác Nhật Bản.

Tin tưởng vào khả năng của công ty vợ chồng Huy, ông K. (đại diện Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản) đã giới thiệu và được phía Công ty Homes đồng ý ủy quyền cho ông ký hợp đồng. Hai bên thỏa thuận mua bán 100.000 thùng găng tay y tế trị giá 6 triệu USD (hơn 140 tỷ đồng).

Tiếp đó, bên mua chuyển trước cho vợ chồng bị cáo Huy hơn 1,7 triệu USD (tương đương 41 tỷ đồng).

Đến thời điểm giao hàng, vợ chồng Huy không thực hiện theo cam kết, viện nhiều lý do trì hoãn. Công ty Homes nhiều lần yêu cầu hoàn trả tiền cọc nhưng không thành nên tố cáo vợ chồng Huy với cơ quan chức năng.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền chiếm đoạt được các bị cáo dùng vào mục đích cá nhân.