1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tử hình người đàn ông có hình xăm "hận tình"

Hoàng Lam

(Dân trí) - Người đàn ông xăm kín tay hai dòng chữ "hận tình huynh đệ" bị bắt khi mang ma túy đi bán.

Tử hình người đàn ông mang hình xăm "hận tình"

Ngày 30/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khắc Trung (SN 1970, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tử hình người đàn ông có hình xăm hận tình - 1
Bị cáo Nguyễn Khắc Trung tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào giữa tháng 9/2020, Nguyễn Khắc Trung được một người phụ nữ tên Vân (chưa xác định được nhân thân, lai lịch cụ thể) đặt mua 3 bánh heroin, 50 gói hồng phiến giá 700 triệu đồng. Người này cho Trung ứng trước 100 triệu đồng.

Trung mua đủ số lượng ma túy mà Vân đặt hàng với giá 400 triệu đồng của một ông trùm người Lào. Ngày 29/9, Trung nhận ma túy về ngụy trang trong loa nghe nhạc và can nhựa chờ thời điểm giao dịch đã thống nhất với Vân.

Ngày 30/9, Trung thuê người chở vào TP Đồng Hới (Quảng Bình) để giao hàng cho Vân. Tuy nhiên, chưa ra khỏi địa bàn huyện Quế Phong thì Trung bị công an bắt giữ cùng toàn bộ tang vật gồm hơn 2kg ma túy các loại.

Tại phiên tòa, Nguyễn Khắc Trung thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình nhưng không đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trung đã 3 lần ngồi tù bằng bản án 11 năm về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" năm 1996 và bản án 10, 11 năm về tội danh liên quan đến ma túy trong các năm 2003 và 2012.

Đi tù liên miên, lại nảy sinh mâu thuẫn với người anh trai, Trung khắc lên 2 cánh tay dòng chữ "hận tình huynh đệ". Hôm nay cũng không có người thân nào của bị cáo tới tham dự phiên tòa.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên tuyên phạt Nguyễn Khắc Trung tử hình.